>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Cao Nguyễn Thiên Hương
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Đám cưới người bạn thân. Ở đời, quý giá nhất là tình yêu nhưng đâu phải ai cũng nhận ra được sớm để rồi khi sắp vụt mất mới cuống cuồng tìm mọi cách níu giữ. Thất bại!
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Thay đổi nghề nghiệp: từ nghề phóng viên chuyển sang làm công tác luật - một nghề tự do và một nghề phải ngồi văn phòng tám tiếng. Nhớ nghề viết kinh khủng nhưng chuyện gì mình đã quyết thì không thể khác được.
- Nghĩ là đã gặp được nhân duyên tốt, chuẩn bị có một mái ấm gia đình nhỏ của riêng mình thì kết cuộc là không phải. Âu cũng là duyên số.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Hay suy nghĩ vẩn vơ.
- Yếu đuối.
- Ăn nhiều.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
Năm 2012, ít có dịp đi đâu xa. Nhớ lại thì chỉ có đi tỉnh Bạc Liêu, đi hai lần.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Anh.
- Chị Diệu yêu dấu.
- Nhi - nhỏ bạn thân: gặp mặt hầu như mỗi ngày.
- Anh Thịnh: người "trẻ" nhưng luôn cho những lời khuyên "già".
- Bé Bông: nhí nhảnh nhưng "già đời".
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Vẫn còn bi quan, yếu đuối.
- Tin lầm người.
- Làm quen công việc mới còn chậm.
- Chưa giỏi nấu nướng.
- Hay khóc.
- Chưa giảm cân.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Quan trọng là hành động, những lời nói chỉ là "gió thoảng mây bay".
- Dù không ai yêu mình thì vẫn còn có ba mẹ là người yêu ta nhất.
- Giá trị của tình bạn.
- Cuộc sống cần biết bao sự sẻ chia, cảm thông.
- Công việc là để lao động, nuôi sống bản thân, không suy nghĩ quá nhiều ở công việc này hay công việc khác.
- Bi kịch hóa vấn đề chỉ làm bản thân thêm bế tắc.
- Mỗi ngày ta chọn một niềm vui.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Em có đồng ý về BL làm việc không? Làm vợ anh nhé!
- Mình nghĩ là Hương hợp với nghề phóng viên hơn.
- Ta có thể thay đổi 10 công việc nhưng chồng thì có một thôi. Suy nghĩ kỹ nha.
- Tôi sợ nhất là sự cô đơn, Hương ơi!
- Mọi lời khuyên đều mang tính khách quan.
- Hiển đâu có gì hay, mỗi ngày lềnh bềnh như lục bình trôi.
- Em làm ở đâu thì nếu còn yêu nghề viết vẫn có thể viết được.
- Chưa ai cướp được nụ hôn đầu đời của tôi.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Đọc sách.
- Viết lách.
- Xem phim.
- Cà phê cùng bạn bè.
- Nhâm nhi rượu cùng chị Diệu.
- "Buôn chuyện" với ba mẹ
- Cố mỉm cười khi nước mắt tuôn rơi.
- Kết bạn.
- Đi ngủ sớm.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Lấy chồng.
- Viết khi thấy nhớ nghề.
- Cao học Luật.
- Ôn lại tiếng Anh.
- Siêng làm bếp.
- Đi du lịch thật xa.
- Mạnh mẽ về tinh thần.
- Chơi thể thao nhiều hơn.
- Cười nhiều.
- Quan tâm tới mọi người.