Trước hàng loạt bài báo “chĩa mũi dùi” vào mình khi một số chuyện riêng tư mà Thanh Thảo tự nói ra trước công luận, cô gần như biến mất hẳn khỏi showbiz suốt gần ba tuần qua. Không phản ứng, cũng không chia sẻ thêm bất cứ thông tin gì, Thanh Thảo coi đó là điều không may xảy đến trong năm “tam tai” mà cô đang phải chịu.
Thanh Thảo nói, cô đã trải qua những ngày rất kinh khủng trong cuộc đời mình, khi có vô số bài báo công kích cô. Cô chọn cách tắt hết điện thoại, không xem tin nhắn, không đọc báo… để tìm sự bình yên trong tâm hồn. Thế nhưng, sự tò mò luôn thôi thúc cô phải mở ra xem người ta nói gì về mình. Và sau mỗi lần như vậy, cô lại càng cảm thấy suy sụp tinh thần.
Thanh Thảo phải hứng chịu sự chỉ trích của dư luận trong thời gian qua vì scandal tình cảm với diễn viên Bình Minh. |
“Có những điều người ta nói sai về tôi, nhưng tôi không thể nào lên tiếng để thanh minh. Người ta không ở trong hoàn cảnh và vị trí của tôi, làm sao tường tận được mọi việc để có thể phán xét. Trong nhiều trường hợp, tôi ở thế tình ngay lý gian, cũng không biết phải giải thích như thế nào để người ta hiểu. Vì vậy, tôi đành chọn cách im lặng, bởi có nói gì thêm mà người ta cố tình gạt phăng đi hoặc không tin thì cũng đành chịu”.
Thanh Thảo chia sẻ thêm, thời gian qua, chuyện lùm xùm với Thuý Vinh, rồi chuyện bà ngoại qua đời, sau đó là chuyện tình cảm… đã thực sự làm cô ngã quỵ. Nhưng, Thanh Thảo vẫn phải cố gượng để còn lo cho công ty riêng mà cô vừa thành lập cách đó không lâu, mà quan trọng hơn cả là kế hoạch tìm kiếm một ca sĩ mới để đào tạo, lăng xê thành “gà ruột” đang khởi động.
Vốn thành công trong việc tìm kiếm và lăng xê Ngô Kiến Huy, nên Thanh Thảo hoàn toàn tự tin trong lần tổ chức cuộc thi Be a star này. Cuộc thi diễn ra trong hai tháng 6 và 7, trong đó, những ai ở độ tuổi 16-22, đam mê ca hát và có ngoại hình được Thanh Thảo khuyến khích thử sức. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 16/7 tại phòng trà Điểm hẹn Sài Gòn. Vòng chung kết diễn ra ngày 24/7 tại Nhà văn hoá thanh niên, TP HCM.
H.Q.V.