Ảnh mang tính minh họa. |
Theo China Daily, Li Xue, người sắp bước sang tuổi 30, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ, đã mơ được sống như một người phụ nữ thực sự từ khi anh còn nhỏ xíu, bất chấp sự choáng váng của cả gia đình. Anh rời bỏ quê hương và bắt đầu cuộc sống lang thang, "cầu bơ cầu bất" cho tới khi gặp được người chồng tương lai. Họ kết hôn năm 1997.
Chồng của anh Li và mẹ anh đều chấp nhận việc anh sống như một người phụ nữ. Thậm chí, họ còn gợi ý cho anh ý tưởng đi phẫu thuật chuyển giới để trở thành một "phụ nữ thực sự". Không những thế, anh Li còn may mắn hơn khi được một bệnh viện địa phương đồng ý phẫu thuật miễn phí, biến ước mơ thuở nhỏ của anh thành sự thật.
Thanh Tùng