Gia đình ông Nguyễn Trọng Vịnh (69 tuổi, ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) đang gửi đơn đến cơ quan chức năng khiếu nại việc con trai ông là anh Nguyễn Trọng Cường (32 tuổi) bị cảnh sát 113 bắn gây thương tích.
Ông Vịnh tường trình, tối 14/2 anh Cường đi liên hoan ở nhà người thân cùng phường. Khoảng 21h cùng ngày, khi về tới nhà, Cường thấy có nhiều xe máy của nhóm thanh niên để ngay trước cổng nhà mình, chắn lối đi nên lớn tiếng và xảy ra cãi vã.
Nhóm thanh niên sau đó cầm gạch đá doạ tấn công, còn Cường chạy vào nhà hai tay cầm hai con dao ra hăm doạ. Cùng lúc, công an phường đến can ngăn nên giữa hai bên chưa xảy ra xô xát. Nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường, anh Cường cũng sang nhà hàng xóm uống nước chè.
Khoảng 20 phút sau, một tốp cảnh sát 113 đi ôtô đến yêu cầu Cường về trụ sở làm việc. Cường đứng lên bảo "Tôi có gì mà các ông bắt". Thấy cảnh sát chĩa súng vào người, Cường cầm con dao vỗ vào ngực nói "các ông giỏi thì bắn tôi đi".
Lập tức, từ phía nhóm cảnh sát 113 có người hô "ngáo đá, bắn đi". Cường lập tức bị bắn một phát vào đùi, ngã gục. Cảnh sát sau đó đưa Cường lên ôtô rời khỏi hiện trường.
Nghe người dân báo tin, ông Vịnh đến đồn công an thì con trai đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Ông Vịnh cho biết, lúc đến bệnh viện đang có cả công an ở đây để test ma túy xem Cường có nghiện hay sử dụng ma tuý không. Tuy nhiên, cả ba lần xét nghiệm, kết quả đều âm tính. "Nhận kết quả trên, công an không nói gì mà bỏ mặc con trai tôi, rời khỏi bệnh viện", ông Vịnh kể.
Kiểm tra vết thương, bác sĩ cho hay Cường bị đạn xuyên nát xương đùi trái, vỡ động mạch..., tính mạng nguy cấp nên yêu cầu gia đình chuyển ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.
Theo ông Vịnh, khi anh Cường đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, đoàn cán bộ của Công an TP Thanh Hóa đã ra thăm hỏi và gửi số tiền 10 triệu đồng động viên.
"Gia đình thấy hành động bắn người của Cảnh sát 113 như vậy là tùy tiện, trái với quy định của pháp luật nên đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ, bồi hoàn tổn thất tinh thần và sức khoẻ", người cha kiến nghị. Hiện anh Cường đã xuất viện nhưng chân trái bị liệt, mất khả năng lao động.
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (hiện phụ trách điều hành công an thành phố), cho biết đã nhận được đơn của gia đình ông Vịnh và đang giải quyết theo trình tự pháp luật. "Sau khi có kết quả sẽ thông báo công khai", đại tá Oanh nói.