Ở tuổi 17, Thanh Mỹ tìm thấy đam mê với chiếc máy ảnh phim.
- Bước vào tuổi thiếu nữ, em e ngại những gì khi đóng phim?
- Thực ra, em ngược lại. Từ nhỏ, em ngại tiếp xúc nhiều người. Em không bao giờ chủ động nói chuyện với ai, chỉ trả lời khi được hỏi. Em rất ngại thử những điều mới nhưng nếu bắt buộc phải thử, em cũng làm được.
Hiện tại, em thấy mình giao tiếp chưa tốt nhưng tiến bộ nhiều so với trước đây. Gặp các êkíp quay phim quen từ trước, em cảm thấy thoải mái. Gặp những người bạn tỏa ra năng lượng khiến mình thích và muốn chơi cùng, em cũng bắt đầu chủ động hỏi chuyện. Em nghĩ việc đóng phim giúp em mạnh dạn hơn.
- Ở tuổi này, em nghĩ sao nếu được giao các vai có yếu tố tình yêu?
- Yếu tố này đã có trong hai phim Tình đầu thơ ngây và Hoàng quý muội em đóng cách đây mấy năm, nhưng nhẹ nhàng, trong sáng. Lúc diễn, em không cảm thấy ngại nhưng có lẽ vì còn nhỏ, em thấy mình làm chưa tốt, nhiều lúc còn sượng. Nếu làm quen với bạn diễn tốt hơn, em có thể diễn tròn vai hơn.
- Đóng phim từ nhỏ, em cảm thấy thế nào nếu mình được nhận xét khác biệt, kiếm tiền sớm hơn các bạn đồng trang lứa?
- Em chưa từng nghĩ mình đặc biệt. Ở môi trường cấp 3, em càng ý thức nhiều bạn quanh mình tài năng, có bạn nhảy đẹp, có bạn hát hay, có bạn học giỏi, có bạn chơi thể thao tốt, có bạn tự tin trên sân khấu. Trong khi, em không đạt điểm thể dục, kỹ năng sân khấu của em cũng rất dở. Em cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải dùng đồ hiệu vì mình kiếm ra tiền.
Một số bạn nói lúc đầu các bạn nghĩ em chảnh nhưng sau này, các bạn thấy bình thường và chơi thân với em. Em không giận vì em cho rằng đó là suy nghĩ chung của nhiều người về người làm nghệ thuật. Nếu không đóng phim, có thể em cũng như họ.
Dù đóng phim, em muốn mình giống các bạn, vui chơi bên gia đình và bạn bè, xem phim khi rảnh và 'đu idol' theo sở thích.
- Em 'đu idol' nào vậy?
- Khoảng 10 năm trước, em rất mê 2NE1 nhưng thời gian dài sau đó, em không còn nghe Kpop. Gần đây, em "đu idol" trở lại, thích nhóm TWICE. Xem phim Hàn, em thích chị Gong Hyo Jin, anh Jung Woo, anh Jo In Sung.
Ở Việt Nam, em hay nghe nhạc indie của Trang, Trịnh Trung Kiên, Cá Hồi Hoang, Ngọt và từng đi xem show của các anh chị. Em thích cả chị Bích Phương, chú Hà Anh Tuấn và mê nhất chị Mỹ Tâm. Mặc dù ca sĩ Mỹ Tâm bằng tuổi mẹ em, em thích gọi chị vì chị ấy trẻ và dễ thương lắm.
Thanh Mỹ muốn sống đúng tuổi học sinh.
- Ở tuổi teen, nhiều bạn gái bắt đầu biết làm điệu. Em thì sao?
- Em thích make up để xinh hơn. Từ lớp 7, lớp 8, em học make up qua các video trên mạng. Đến giờ, em biết trang điểm đơn giản. Em nghĩ việc này rất có lợi. Nhưng em chỉ make up nhẹ khi đi chơi, đi sự kiện. Nếu đi ăn rồi về, em không cầu kỳ. Bây giờ ra ngoài đeo khẩu trang liên tục, em cũng lười làm đẹp (cười). Nhưng em chú trọng dưỡng da.
Hồi cấp 2, em theo dõi nhiều "chị đẹp" trên mạng, tham khảo nhiều phong cách thời trang nhưng không đòi hỏi bố mẹ mua cho nhiều đồ. Em rất mê "đồ si" (hàng cũ, second-hand) và thích lựa đồ si ở chợ. Với em, quần áo mặc hợp là được. Một đợt, em thích mặc áo thun và quần jeans. Giờ em thích mặc đầm hơn. Em thường lựa đồ rất lâu nên mặc đầm là lựa chọn tuyệt vời, không cần tính toán phối áo nào với quần nào. Em cũng thích cảm giác nhẹ nhàng khi mặc đầm.
Bước vào tuổi thiếu nữ, Thanh Mỹ thích mặc váy, biết làm điệu.
- Việc học gây áp lực ra sao với sở thích đóng phim của em?
- Hồi cấp 1, cấp 2, việc học không quá nặng, các thầy cô tạo điều kiện cho em học bù và thi sau nên không khó để em đảm bảo cả học tập và đóng phim. Nhưng lên cấp 3, môn học nhiều hơn, khó hơn. Chỉ nghỉ một buổi, em đã cảm thấy kiến thức trôi đi đâu mất rồi. Giờ đi đóng phim, em phải cân nhắc nhiều về lịch học. Trong phim Nghề siêu dễ đầu năm nay, em chỉ có 7-8 ngày quay. Em nhờ đoàn phim cố gắng nhất có thể để em không phải nghỉ học nhiều.
- Còn một năm nữa sẽ kết thúc thời học sinh, em định hướng theo đuổi nghề nghiệp gì?
- Trong tương lai gần, em vẫn muốn gắn bó với nghề diễn nhưng vào đại học, em sẽ học ngành khác. Em thấy chị gái khi vào đại học phải làm bài tập nhóm, gặp nhiều người, có thêm nhiều kỹ năng. Em cũng muốn như vậy. Nếu không học ngành khác, em nghĩ mình sẽ mãi thế này. Tuy nhiên, em chưa biết mình thích học ngành gì. Với diễn xuất, em sẽ học các khóa ngắn hạn để nâng cao khả năng.
Thanh Mỹ ghi điểm trong phim 'Bóng đè'.
- Đã lâu không đóng phim, trong khi hai phim trước đó - 'Tình đầu thơ ngây' và 'Hoàng quý muội' không nhận được phản hồi tốt, em áp lực thế nào khi đóng 'Bóng đè'?
- Với em, Linh trong Bóng đè là một vai khó, thời lượng xuất hiện dài hơn các vai trước đây, nhiều cảnh khó và ít cảnh dễ. Bản thân vai diễn đã đủ đáng lo, em không muốn nhớ đến các vai diễn cũ để mình bị rối.
- Em đồng điệu nhân vật ở những điểm nào?
- Em và nhân vật Linh trạc tuổi, tính cách hướng nội giống nhau. Em may mắn hơn Linh là em luôn có mẹ ở bên, không phải hoang mang trước những thay đổi của tuổi dậy thì. Em phần nào hiểu được tâm lý của bạn nhưng thể hiện điều đó không dễ. Phim cũng không quay theo trình tự kịch bản. Mỗi ngày, anh biên kịch làm tâm lý cho em, để em nắm được cảnh chuẩn bị quay thuộc giai đoạn nào của phim. Em diễn bằng ý hiểu của em rồi được đạo diễn Lê Văn Kiệt chỉnh sửa.
- Nỗi buồn của nhân vật ảnh hưởng tâm lý của em thế nào?
- Em rất nhạy cảm. Đọc kịch bản đến cảnh xúc động, em đã khóc rồi. Được các cô chú, anh chị thương và chỉ dẫn, em cũng cảm kích mắt rưng rưng, mũi cay cay. Sau mỗi ngày quay, em thường rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho hôm sau. Hoàn thành mỗi cảnh khó, em cảm giác như vượt qua một bài kiểm tra.
Mệt nhất là cảnh em bị trói lại và quay nhiều vòng trên võng. Ở góc máy toàn, em có người đóng thế nhưng ở cảnh cận, em tự đóng. Lúc bị quay vòng, em thấy bình thường nhưng khi nằm úp mặt và la hét mấy tiếng, mặt và cổ tì vào võng dây thừng, em đau lắm, chỉ biết cố chịu. Mọi người vừa lật em lại, em khóc quá trời.
Lâm Thanh Mỹ sinh năm 2005. Khoảng 5 tuổi, cô bắt đầu đóng quảng cáo và phim điện ảnh, trở thành một trong các sao nhí được yêu thích nhất màn ảnh Việt. Tên tuổi của cô gắn liền các phim Đoạt hồn, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Siêu trộm, Vợ ba. Trở lại với phim Bóng đè, Thanh Mỹ được khen diễn xuất tinh tế và trưởng thành.
Trailer phim 'Bóng đè'
Phong Kiều thực hiện
Ảnh: Maison de Bil