Video được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông gần đây cho thấy một người đàn ông bất ngờ ngã xuống sàn tại nhà ga phía tây Thiên Tân. Anh này được hai bác sĩ ngoài giờ làm việc phát hiện và lập tức thực hiện các thủ thuật sơ cứu. Một trong hai bác sĩ không do dự cởi khẩu trang để hô hấp nhân tạo cho người bị ngất trong khi chờ xe cứu thương đến.
Nữ bác sĩ này sau đó được xác định là Ma Rui và người còn lại là đồng nghiệp của cô. Khi được báo chí phỏng vấn, Ma Rui khiêm tốn nói rằng "đó là việc mà bất kỳ bác sĩ nào cũng sẽ làm". Ma Rui đang trở lại bệnh viện ở Bắc Kinh để làm việc sau chuyến thăm gia đình ở tỉnh Sơn Đông. Cô đang chờ bắt chuyến tàu tiếp theo tại nhà ga ở Thiên Tân thì nhìn thấy nam hành khách bất tỉnh.
"Khi đó, một bác sĩ khác cũng đến kiểm tra bệnh nhân cùng tôi. Cả hai chúng tôi đều thống nhất rằng bệnh nhân bị ngừng tim và cần hồi sức tim phổi gấp. Đó là những gì tôi phải làm. Là điều mà bất kỳ bác sĩ nào cũng sẽ làm", Ma Rui nói thêm.
Theo truyền thông địa phương, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau khi lấy lại được nhịp tim bằng máy khử rung tim trên xe cứu thương. Anh này vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Bác sĩ nam trong video chưa được xác định danh tính, nhưng cả anh và Ma Rui đều được người dùng mạng Trung Quốc khen ngợi. "Ấn tượng quá! Họ chẳng màng tới an toàn cho chính mình trong khoảnh khắc cứu người khác", một người dùng mạng viết. Một người khác bình luận: "Những bác sĩ này thật phi thường".
Trong ngày 14/4, Trung Quốc ghi nhận thêm 86 ca nhiễm nCoV "nhập khẩu", nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 82.200 và số người chết hiện là 3.342. Trung Quốc chỉ còn đứng thứ 7 trong danh sách các quốc gia có nhiều bệnh nhân Covid-19 nhất thế giới, sau khi đứng đầu suốt ba tháng kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, sự gia tăng của các trường hợp nhập cảnh và bệnh nhân không có triệu chứng khiến các quan chức lo ngại có thể làm hỏng tiến trình ngăn chặn đại dịch ở quốc gia này.
Tùng Anh (Theo Beijing Daily)