U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste
Việt Nam có trận đấu dễ dàng hơn trận ra quân, trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng. Các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn mở tỷ số ở cuối hiệp một và dễ đá hơn trong 45 phút còn lại. Tuy vậy, khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội của cầu thủ Việt Nam vẫn là vấn đề lớn. Nếu tận dụng tốt, đội bóng chắc chắn có chiến thắng đậm hơn 4-0.
Tỷ số thắng 4-0 cũng giúp Việt Nam tạm giành lại ngôi đầu bảng từ Thái Lan nhờ hơn về hiệu số khi hai đội có cùng 6 điểm. Ở lượt cuối, hai đội đối đầu để quyết định vị trí số một của bảng đấu.
Vào sân với đội hình gồm 6 sự thay đổi so với trận đấu trước, Việt Nam nhập cuộc rất lúng túng. Các pha phối hợp không ăn ý, thiếu nhuần nhuyễn khiến nhiều tình huống lên bóng sớm bị phá hỏng. Rất may cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn, đối thủ cũng tỏ ra yếu kém, không tận dụng được một số cơ hội tạo ra.
Cũng từ một sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ và thủ môn Timor Leste ở phút 40, Trần Danh Trung tận dụng để dứt điểm vào lưới trống giải tỏa áp lực cho U22 Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của anh tại giải U22 Đông Nam Á.
Phút 62, vẫn là Trần Danh Trung xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm hoàn hảo bằng chân phải làm tung lưới U22 Timor Leste. Phút 82, Phan Thanh Hậu nhận bóng từ đường chuyền dài, đi bóng qua cả hàng phòng ngự đối thủ và dứt điểm chân trái hiểm hóc tung lưới đối thủ. Tỷ số là 3-0 cho Việt Nam. Xen giữa hai bàn thắng này là vô số cơ hội bị bỏ lỡ của các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi đối thủ bị xuống sức.
Phút bù giờ, Xuân Tú ấn định chiến thắng 4-0 bằng pha đánh đầu dũng mãnh.