![]() |
Một căn nhà giá rẻ trông tạm bợ như một túp lều. |
Cách đây vài tháng, anh B. tìm mua nhà, đọc khắp các mẩu quảng cáo, rao vặt và thảng thốt: "Trời, có căn nhà rao bán giá chỉ 50 triệu đồng, thật không tin nổi". Thế nhưng, đã có nhiều người mua được những căn nhà giá rẻ ở ngoại thành, giá chỉ chừng 80-90 triệu đồng.
Anh N. theo một mẩu quảng cáo trên báo, lần tìm đến một căn nhà được rao bán giá 85 triệu đồng ở phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân và thấy choáng: "Diện tích căn nhà chỉ 3x7m, nằm cuối con hẻm rộng chừng 2m. Thế nhưng, trong quảng cáo lại phóng lên "nhà gần đường lớn 12m".
Căn nhà có tường xây nhưng vôi quét loang lổ, mái tôn hoen gỉ, gọi là "điện nước đầy đủ" nhưng là giếng bơm tại khu vực chất lượng nước không bảo đảm vệ sinh, dây điện lằng nhằng câu từ nhà này sang nhà khác.
Thấy anh N. không thích, một nhóm "cò" dẫn anh đến căn nhà giá cao hơn, 125 triệu đồng. Cũng là loại nhà cấp 4 tường xây, mái tôn, nền ximăng, nhưng rõ ràng là tiền nào của ấy, được xây cất một cách cẩu thả.
Loại "nhà giá rẻ" xuất hiện tại TP HCM nhiều năm qua, nhưng đặc biệt rộ lên trong thời kỳ nhà đất đóng băng hiện nay. Nhiều người dân lao động có nhu cầu về chỗ ở nhưng tiền ít tìm đến vùng ven, ngoại thành mua nhà, đất "có chủ quyền". Tiền ít phải chịu ở trong những ngóc ngách hẹp, thiếu những điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.
Anh N. cho biết, sau đó anh còn tìm đến một căn nhà rao giá 90 triệu đồng, ở khu Bình Đông, quận 8, với diện tích 3x6m, có thêm gác lửng, nhưng vì chật hẹp mà lại dồn nhét quá nhiều đồ đạc, nên trông như một tiệm tạp hoá.
Nhà giá rẻ, đơn giản là do ở xa, ẩn trong hẻm hóc của những khu xóm lao động ở vùng ven, ngoại thành. Tại những nơi này, từ mức sống đến ý thức của người dân nói chung còn thấp. Nhưng yếu tố quyết định đến giá chính là chất lượng nhà và các thủ tục, giấy tờ.
Một căn nhà diện tích khoảng 20m2 ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè giá chỉ trên 120 triệu đồng, hỏi đến giấy chứng nhận nhà ở và đất ở thì "chỉ có giấy tay", mua xong tự chạy các thủ tục còn lại, nếu gặp phải trường hợp nhà xây dựng trái phép, nằm trong diện quy hoạch thì coi như bị dính "quả lừa".
Dù biết tình trạng chung của loại "nhà giá rẻ" này, song nhiều người vẫn tìm mua vì đang quá bức bách về chỗ ở. Trên thực tế, nhiều người mua không am hiểu hết các thông tin, thủ tục về nhà đất, quy hoạch. Vì thế, khi họ bị "cò" vẽ vời "nhà không bị tranh chấp, không nằm trong diện giải toả, được quy hoạch thành khu dân cư, tương lai đường được mở rộng 12m, có bệnh viện, trường học" là dễ xiêu lòng.
Có những căn "nhà giá rẻ" có sổ đỏ, nhưng đó là sổ chung cho cả một khu đất. Chủ nhà chia khu đất ra thành nhiều ô và cất lên những căn nhà cấp 4 tạm bợ, để bán cho dân nghèo. Mua xong, nếu muốn tách ra làm sổ đỏ riêng thì cũng trần thân với bao thủ tục nhiêu khê và chi phí. Nhưng các loại "nhà giá rẻ" này luôn thiếu sự an toàn khi chất lượng công trình kém, thiếu các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy nổ, hoả hoạn.
(Theo Lao Động)