Bộ trưởng Tư pháp Park Beom-kye cho biết việc ông Lee được tạm tha dựa vào "tình hình kinh tế của quốc gia do đại dịch Covid-19 kéo dài, cũng như môi trường kinh tế toàn cầu".
Lee Jae Yong, con trai duy nhất của cố chủ tịch Samsung Lee Kun Hee, bị kết án 30 tháng tù giam vì tội hối lộ cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và một người bạn thân thiết của bà Park. "Thái tử Samsung" đã ngồi tù 18 tháng, và được phóng thích sớm theo phán quyết của Bộ Tư pháp.

Ông Lee Jae Yong, Phó chủ tịch Samsung. Ảnh: Reuters.
Ông Lee đóng vai trò quan trọng bậc nhất tại Samsung, doanh nghiệp kinh doanh trải trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập đoàn này nắm giữ bộ phận chip điện tử, điện thoại thông minh, chất bán dẫn và TV lớn nhất thế giới. Các quyết định quan trọng của Samsung đều cần có chữ ký của Lee. Hồi tháng 4, nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã kêu gọi ân xá cho Lee. Họ cho rằng việc Lee bị bỏ tù có thể ảnh hưởng đến tốc độ và sự quyết đoán của tập đoàn này, cản trở khả năng cạnh tranh của Samsung trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng.
Lee, người giữ chức Phó chủ tịch Samsung, đã lãnh đạo tập đoàn này từ năm 2014 khi cha ông nằm một chỗ do đột quỵ. Năm ngoái khi cha qua đời, "Thái tử" Lee vẫn chưa thể "lên ngôi" do vướng loạt cáo buộc hối lộ và tham nhũng. Hồi tháng 5, Lee đã nhận cổ phần thừa kế từ người cha quá cố trong ba công ty quan trọng của Samsung, giúp củng cố quyền kiểm soát của ông đối với tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc này. Hiện Lee là người giàu thứ hai tại Hàn Quốc, sở hữu khối tài sản 12,4 tỷ USD, theo Forbes.
Dù được phóng thích trước thời hạn, "Thái tử Samsung" cũng có thể trở lại nhà tù khi đối mặt với một vụ án khác với cáo buộc gian lận kiểm toán và thao túng giá cổ phiếu trong vụ sáp nhập gây tranh cãi giữa Samsung C&T và Cheil Industries vào năm 2015. Vụ án này đang trong thời gian xét xử và các chuyên gia pháp lý nói rằng nó có thể kéo dài trong vài năm.
Đây không phải lần đầu tiên các lãnh đạo doanh nghiệp tại Hàn Quốc được kêu gọi ân xá. Trong nhiều thập kỷ, người đứng đầu các tập đoàn gia đình quyền lực nhất Hàn Quốc đã tránh được việc ngồi tù hoặc được giảm án tù. Năm 2015, Chey Tae-wonn, chủ tịch SK Group, tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc cũng được ân xá bởi Tổng thống đương nhiệm khi đó.
Sơn Nam (Theo WSJ)