Theo The Sun, Hoàng tử Andrew, 61 tuổi, không được nhìn thấy xuất hiện gần lâu đài Windsor kể từ khi ông bị Nữ hoàng tước hết mọi quân hàm và vai trò bảo trợ hồi tháng trước. Quyết định này của người đứng đầu ngai vàng Anh được đưa ra giữa bối cảnh ông Andrew bị người phụ nữ tên Virginia Giuffre, cựu nô lệ tình dục của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, cáo buộc ba lần lạm dụng mình.
"Hoàng tử đã được cảnh báo nên tránh gây sự chú ý", một nguồn tin hoàng gia cho biết. "Thái tử Charles không muốn Andrew được chụp ảnh trong bộ dạng vui vẻ và vẫy tay chào khi được chở đến lâu đài".
Charles, người đang kiểm soát nhiều hơn các công việc hoàng gia kể từ khi cha ông - Hoàng thân Philip - qua đời vào năm ngoái, đã rất tức giận trước lời khẳng định của em trai rằng vụ bê bối của Giuffre không phải là vấn đề đáng lo ngại khi nó được công khai ba năm trước.
"Cuối cùng thì Hoàng tử Andrew hẳn sẽ bị yêu cầu rời khỏi Windsor và có thể nhận được vài triệu bảng Anh từ hoàng gia. Tuy nhiên, Công tước xứ York thể hiện rõ quan điểm ông vẫn sẽ giữ chặt lấy cuộc sống ở hoàng gia", nguồn tin nói thêm.
Hoàn tử Andrew và vợ cũ, bà Sarah Ferguson, cũng có thể bị buộc phải rời khỏi nhà họ ở Royal Lodge khi Thái tử Charles lên ngôi vua, theo Sun. Hai người ly hôn từ năm 1996 nhưng vẫn ở trong biệt thự có 31 phòng ngủ này từ năm 2008.
Theo đơn kiện gửi lên tòa án lên bang New York, Mỹ vào năm ngoái, Virginia Giuffre khẳng định cô bị ép quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew ba lần vào năm 2001, khi còn là thiếu nữ. Trước những cáo buộc này, Hoàng tử Andrew một mực phủ nhận.
Hướng Dương (Theo Page Six)