Khi người dẫn chương trình tuyên bố ông là người phát biểu tiếp theo, Charles bước về phía bậc thang, trên tay cầm một mảnh giấy. Tuy nhiên, khi bước lên bậc thứ hai, ông bị vấp chân khiến cả người loạng choạng như sắp ngã. Ngay sau đó, vị thái tử 72 tuổi vẫn kịp định thần lại và ngừng một giây để kiểm tra xem mình có đánh rơi thứ gì không. Ông tiếp tục bước lên bục và đưa tay gãi mũi như thói quen trước khi phát biểu.
Các khán giả tinh mắt đã phát hiện ra khoảnh khắc này và chia sẻ lên Twitter, sôi nổi bàn tán. Một người viết: "Thót tim khi thấy Thái tử Charles suýt ngã". "Thật đáng tiếc, Thái tử Charles vừa suýt có màn nhào lộn trên đường đến bục khai mạc COP26!", một người khác viết.

Thái tử Charles phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow hôm 1/11. Ảnh: Reuters
Bất chấp khởi đầu không mấy suôn sẻ, Thân vương xứ Wales vẫn trình bày trọn vẹn bài diễn văn của mình. Kết thúc bài phát biểu, ông nói: "Bất kỳ nhà lãnh đạo nào từng phải đương đầu với những thách thức đe doạ đến tính mạng đều biết rằng cái giá phải trả của việc không hành động lớn hơn nhiều so với ra tay phòng ngừa. Vì vậy, tôi kêu gọi các bạn - với tư cách là những người đưa ra quyết định trên thế giới - tìm ra những cách thiết thực để vượt qua bất đồng, cùng nhau giải cứu hành tinh quý giá này và cứu lấy tương lai đang bị đe doạ của thế hệ trẻ".
Bên cạnh đó, Charles cũng đề cập đến sáng kiến Thị trường bền vững của ông. Thái tử 72 tuổi nói thêm rằng cần một chiến lược rõ ràng để đẩy nhanh các giải pháp sáng tạo ra thị trường và giảm thiểu rủi ro để thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Thái tử Charles và Nữ công tước xứ Cornwall tại COP26. Ảnh: AP
COP26 là Hội nghị lần thứ 26 của các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu. Theo kế hoạch ban đầu, Nữ hoàng Elizabeth II sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị. Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ, bà đã phải huỷ bỏ chuyến đi lần này. Thay vào đó, Thái tử Charles và Nữ công tước xứ Cornwall đại diện Hoàng gia Anh tại sự kiện.
Tùng Anh (Theo Daily Star)