Ngày 1/1, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chiều 31/12/2012, cháu Đỗ Trà My (sinh năm 2006) nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu, sau khi được sơ cứu đã được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM tiếp tục theo dõi. Chị Nguyễn Thị Quyên, mẹ cháu My, (sinh năm 1976, ngụ quận 6, TP HCM), cũng bị thương.
Trước đó, cháu Đỗ Huy Kiến Thành (19 tháng tuổi) được bác gái là chị Quyên chở đi chơi cùng con gái Trà My. Khi đến đại lộ Võ Văn Kiệt thì xảy ra tai nạn khiến cháu Thành tử nạn tại chỗ.
Đầu ô tô hỏng nát sau tai nạn. |
Người gây ra vụ tai nạn là chị Nguyễn Bội Thanh (38 tuổi, ngụ đường Chu Văn An, quận 6), một thai phụ, sau khi vụ tai nạn xảy ra chị này cũng được nhập viện do tinh thần hoảng loạn và có một số thương tích.
Chiều hôm xảy ra tai nạn, anh Lý Hiếu Dân (38 tuổi, ngụ quận 6) chồng chị Thanh thuê xe du lịch 7 chỗ để đi chơi lễ. Do không khởi động được xe nên anh Dân nói chị lên điều khiển để anh Dân đẩy. Khi đến giao lộ Chu Văn An - Gia Phú (phường 1, quận 6) thì chiếc xe nổ máy.
Do không làm chủ được tay lái, chị Thanh đã để xe ô tô tông rất mạnh vào xe máy của chị Nguyễn Thị Quyên đang chở cháu My và cháu Thành. Lực tông mạnh khiến cả 3 người đi xe máy văng xuống đường, cháu Thành bị cuốn vào gầm xe dính chặt và tử vong tại chỗ.
Chị Quyên và cháu My bị văng ra xa, trọng thương. Chị Thanh và gia đình các nạn nhân là hàng xóm, hai nhà cách nhau chỉ khoảng vài trăm mét.
Người thân đau đớn trước cái chết thảm thương của cháu Thành. |
Một người hàng xóm ứa nước mắt mở đầu câu chuyện đau lòng với giọng nghèn nghẹn: “Sau khi đưa cháu về nhà, mẹ nó xỉu lên xỉu xuống, hết tỉnh rồi lại mê, hết mê rồi tỉnh. Rồi khóc than kêu gọi con trai. Hàng xóm ai thấy cũng đau lòng. Tang thương chi một ngày đầu năm vậy trời”.
Có người đến thăm, mẹ cháu Thành vật vờ ngồi dậy rồi thút thít khóc, chị không nói nổi thành lời. Bên cạnh mẹ, hai người anh của Thành cũng ngây ngô nhìn mẹ khóc, không biết rằng em út từ nay đã vĩnh viễn ra đi.
Tại nhà xác Quảng Đông, đường Trần Phú, quận 5, anh Tân đau buồn, ủ dột ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh con trai. Tại đây, bạn bè thân hữu, họ hàng, anh em, đồng nghiệp cũng chỉ biết im lặng chia buồn, lặng lẽ thắp hương, tránh gợi lại nỗi buồn cho gia đình anh.
Theo Người Lao Động