Rất nhiều cầu thủ Thái Lan gục xuống sân nức nở sau trận thua Indonesia. Ảnh: AFP. |
"Thailand cay đắng xách vali về nước" là tựa đề một bài bình luận của kênh ESPN. Bài báo cho biết: "Cựu thủ quân tuyển Anh, Robson có 4 sự thay đổi trong đội hình so với trận hòa 0-0 với Malaysia trước đó, trong khi HLV Indonesia, Alfred Riedl chỉ có ba sự thay đổi. Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số quý giá ở phút 38 khi Suree có một cú vô lê đẹp mắt. Kết quả này đủ đảm bảo cho đội bóng của ông Robson lọt vào bán kết nhưng hy vọng của họ tan thành mây khói khi tiền đạo Gonzales của Indonesia bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 81. Bình tĩnh và quyết đoán, Bambang lạnh lùng sút vào góc trái san bằng tỷ số.
Tình hình còn tồi tệ hơn cho một Thái Lan đang mất tinh thần khi ít phút trước khi hết giờ, Panupong Wongsa bị thổi phạt vì để bóng chạm tay sau cú sút của Bambang. Tiền đạo Indonesia không bỏ lỡ cơ hội ở chấm 11m đem lại thắng lợi 2-1 cho đội nhà. Người Thái rời AFF Cup trong cay đắng, bẽ bàng vì đối thủ cạnh tranh là Malaysia trước đó đã giành thắng lợi 5-1 trước Lào".
Kênh MSN Sport của Singapore bình luận: "Indonesia khiến đội bóng ba lần vô địch giải đấu phải nói lời từ biệt sớm đầy bất ngờ. Chiến thắng 2-1 giúp đội chủ nhà Indonesia toàn thắng tại bảng A còn Thái Lan lần đầu tiên sau năm 2004 không thể vượt qua vòng bảng".
Đội bóng xứ chùa vàng bất ngờ bị loại bởi hai bàn thắng từ chấm 11m. Ảnh: AFP. |
Tờ Bangkok Post của Thái Lan cũng nói về thất bại của tuyển quốc gia với giọng điệu cay đắng và lo ngại cho nền bóng đá nước nhà. Tờ báo bình luận bàn thắng thứ hai từ chấm phạt đền của Bambang là "dấu niêm phong cho cái chết của Thái Lan".
"Làng bóng đá Thái Lan rơi xuống vực thẳm tối qua khi chiến dịch chinh phục AFF Cup chấm dứt ngay ở vòng bảng sau trận thua 1-2 trước Indonesia. Từng được mệnh danh là Brazil của Đông Nam Á, Thái Lan không còn là một thế lực bóng đá hùng mạnh của khu vực. Đội U23 của chúng ta từng 8 lần lên ngôi vô địch bị loại ngay ở vòng bảng tại SEA Games 2009 tại Lào. Tháng trước, đội U23 cũng chỉ có một trận hòa không bàn thắng với Maldives tại ASIAD Quảng Châu, Trung Quốc".
"Chúng tôi chơi tốt nhưng không may mắn. Đáng lẽ ra chúng tôi được hưởng một quả phạt đền ở trong hiệp một. Trọng tài không nên ban tặng hai quả phạt đền cho Indonesia như vậy", HLV Thái Lan, ông Bryan Robson buồn rầu phát biểu sau trận thua. Chiến lược gia người Anh phàn nàn rằng các cầu thủ của ông quá mệt mỏi bởi giải quốc nội kéo dài.
Khi được hỏi về tương lai gắn bó với tuyển Thái, ông Robson trả lời thẳng thắn: "Tôi vẫn còn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Điều này phụ thuộc vào quyết định của Chủ tịch Worawi Makudi. Tuy nhiên, nếu giới truyền thông Thái cho rằng tôi không đủ năng lực dẫn dắt tiếp, tôi sẽ xem xét mình phải làm gì".
Indonesia là đội bóng gây ấn tượng mạnh tại AFF Cup năm nay và trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Ảnh: AFP. |
Lượt trận đấu tối qua kết thúc bảng A của AFF Cup với ngôi đầu bảng thuộc về chủ nhà Indonesia với 9 điểm. Malaysia xếp sau với 4 điểm còn Thái Lan chỉ có 2 điểm xếp ở vị trí thứ ba, hơn đội cuối bảng là Lào một điểm. Indonesia và Malaysia là hai đội giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, cục diện bảng B tại Việt Nam vẫn chưa ngã ngũ khi cả Singapore, Việt Nam và Philippines đều có cơ hội ngang nhau. Tối nay, các trận đấu giữa Singapore và chủ nhà Việt Nam, Philippines - Myanmar sẽ quyết định hai tấm vé còn lại vào bán kết.
Thất bại 0-2 của đương kim vô địch Việt Nam trước Philippines hôm 5/12 và việc Á quân Thái Lan bị loại là hai cú sốc lớn nhất từ đầu giải đấu khiến AFF Cup ngày càng kịch tính.
Hoàng Trang