Thạch Thu Thảo sinh năm 2001, là người dân tộc Khmer, quê gốc Trà Vinh. Tròn một năm trở thành Á hậu 2 tại Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam và dừng chân tại top 20 của Miss Earth, người đẹp định hướng trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Cô trò chuyện với Ngôi Sao về hành trình nhiều thử thách lẫn cơ hội một năm qua.
Thạch Thu Thảo tham gia nhiều show thời trang trong gần một năm qua.
- Nhìn lại một năm sau ngày trở thành Á hậu 2 tại Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, cảm xúc của chị thế nào?
- Qua một năm, tôi cảm nhận mình thay đổi nhiều, có thêm nhiều trải nghiệm và mối quan hệ trong làng thời trang. Tôi theo đuổi con đường người mẫu (model) chuyên nghiệp và được thử sức những vai trò mới. Ngoài những lần làm giám khảo cho cuộc thi hoa khôi của các trường đại học, gần đây tôi lần đầu ngồi ghế giám khảo của một buổi casting show thời trang. Tôi còn được đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc trao cơ hội đứng lớp mẫu nhí. Nhờ các show diễn, tôi được đặt chân đến nhiều vùng đất, ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp của Việt Nam. Tôi cũng tự tin hơn trong giao tiếp.
- Cuối năm ngoái, khi chị trở về từ Miss Earth 2022, tổ chức Miss Earth Vietnam vướng lùm xùm tiền bạc, công ty quản lý cũng không còn đồng hành cùng chị. Những chuyện đó ảnh hưởng thế nào đến tinh thần, tài chính và công việc của chị?
- Thời gian đầu, tôi thực sự chênh vênh. Tôi về nhà ở Trà Vinh rồi quay lại Cần Thơ học đại học, hạn chế dùng mạng xã hội, cũng không đi làm nhiều. Một phần, tôi muốn né tránh thị phi nhưng hơn thế, tôi muốn dành không gian riêng cho mình để lắng nghe bản thân, hiểu mình muốn gì và cần gì.
Vốn là người tích cực, tôi vượt qua khó khăn về tinh thần khá nhanh. Khoảng ba tháng, tôi đã cân bằng lại mọi thứ. Tôi đi casting nhiều lắm. Cứ thấy thông báo tuyển người mẫu, tôi lại từ Cần Thơ lên TP HCM tham gia. Tới giờ, tôi cảm giác mình đang đi đúng đường, được làm nghề người mẫu tôi yêu thích, vẫn giữ hình ảnh của một á hậu các dân tộc và duy trì việc học.
- Là á hậu và từng đại diện quốc gia đến đấu trường nhan sắc quốc tế, tại sao chị vẫn tự mình đăng ký casting người mẫu, thay vì đợi lời mời từ các sàn diễn như nhiều người đẹp khác?
- Tôi không ngại việc này, tôi chỉ thấy vui khi có cơ hội chủ động tìm đến công việc mình yêu thích. Á hậu là một danh hiệu cao quý và thi hoa hậu ở quốc tế là một cơ hội đáng giá. Nhưng tôi không muốn mình giậm chân tại chỗ, ngủ quên trên chiến thắng. Tôi không thể vì một danh hiệu mà bỏ lỡ những cơ hội thử sức, trải nghiệm.
Đôi khi, tôi phải từ chối show diễn vì vướng lịch thi hoặc môn học quan trọng, tôi cũng tiếc lắm. Các thầy cô ở trường rất tạo điều kiện cho tôi, nhưng tôi cũng chỉ là một sinh viên bình thường, không thể được ưu ái hơn bạn bè quá nhiều. May mắn là tôi được các anh chị trong làng thời trang thương và thấu hiểu. Chắc các anh chị thấy tôi casting chăm chỉ, nên cho tôi nhiều cơ hội trình diễn.
Thạch Thu Thảo trình diễn thiết kế của Hà Linh Thư.
- Sống và học tập ở Cần Thơ nhưng chạy show ở TP HCM và các tỉnh thành khác liên tục, chị gặp những khó khăn gì?
- Từ Cần Thơ lên TP HCM khoảng 3 tiếng xe khách, cả đi cả về hơn 6 tiếng. Có lúc, tôi chỉ ở lại TP HCM vài tiếng để casting, thử đồ hoặc dự sự kiện rồi về luôn trong ngày. Hôm nào xong việc muộn quá hoặc thấy mệt, tôi ở lại thêm một ngày. Có những tuần, tôi đi đi về về liên tục, mỗi ngày ở một thành phố. Nhiều hôm, từ TP HCM về đến Cần Thơ sát giờ học, tôi đến trường luôn, không kịp nghỉ ngơi hay ăn uống. Chi phí đi lại khá tốn kém, nhưng được làm việc và gặp gỡ nhiều anh chị, bạn bè trong nghề, tôi thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng.
- Tại sao chị không đợi hoàn thành chương trình đại học mới chuyên tâm hoạt động giải trí? Như vậy sẽ đỡ vất vả hơn.
- Không biết người khác nghĩ sao nhưng tôi sợ tách mình khỏi sàn diễn lâu quá, tôi sẽ mất lửa. Tuổi này, tôi muốn được thử thách bản thân, nên không ngại di chuyển nhiều và ngủ ít. Tôi cho rằng mình có được chú ý hay không là do mình có biết thay đổi hình ảnh và cho người khác thấy được nỗ lực của mình hay không.
Á hậu mặc giản dị, ít make up, thường chỉ dùng son khi dạo phố hoặc đi học.
- Ba mẹ nói gì về việc chị bận rộn học tập và làm việc như vậy?
- Tôi ít khi về nhà, mỗi lần về chỉ được một, hai ngày lại đi. Ba mẹ bất lực với tôi lắm (cười). Thỉnh thoảng, ba mẹ khuyên tôi về nhà nghỉ ngơi, không cần làm việc vất vả như vậy. Tôi biết ba mẹ thương con gái, nhưng cũng ủng hộ tôi theo đuổi con đường mình chọn. Tôi mong sớm kiếm được nhiều để "mang tiền về cho mẹ".
- Đắt show như vậy, thu nhập của chị được cải thiện ra sao?
- Dù diễn nhiều, tôi thu nhập chưa quá cao. Nhưng tôi vui vì tự chăm lo được cuộc sống của mình. Đôi lúc, tôi gặp khó khăn, vẫn phải nhờ ba mẹ và các anh hỗ trợ. Tôi chỉ tiếc là chưa thể phụ giúp ngược lại cho gia đình.
Tôi nghĩ mình còn trẻ, đang tuổi ăn tuổi học, gặp khó khăn tài chính là đương nhiên. Nhưng tôi giữ cách sống tiết kiệm. Sau cuộc thi hoa hậu, tôi vẫn ở chỗ trọ bình dân gần trường, cùng với một bạn đồng hương. Nhờ vậy, tôi đỡ tốn kém, mỗi tháng chi khoảng 5 triệu đồng cho việc thuê nhà, sinh hoạt và tiêu vặt. Cát-xê đi diễn được dùng để đóng học phí, di chuyển giữa các thành phố, mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm, phụ kiện.
Tôi mua các món đồ này ở mức vừa phải, cả về số lượng và giá tiền, chủ yếu phục vụ công việc, không phải để trưng trổ khi đi học. Đến trường, tôi vẫn là một sinh viên bình thường. Tôi giữ hình ảnh chỉn chu nhưng không muốn ăn diện hay make up nhiều. Tôi sợ mình nổi bật quá sẽ làm các bạn học xa lánh.
- Thời gian tới, chị có định hướng gì để phát triển công việc?
- Tôi có một vài dự định nhưng chưa rõ ràng. Tôi cũng cân nhắc tham gia một số cuộc thi nhan sắc và người mẫu. Nhưng tôi nghĩ đợi đến khi tôi ổn định hơn về tài chính và tự tin hơn về kiến thức đời sống, tôi mới tham gia. Vấn đề lớn nhất tôi cần tiếp tục cải thiện là kỹ năng giao tiếp.
Thạch Thu Thảo thả dáng trong một sự kiện hoa hậu hồi tháng 4
Phong Kiều