"Có lẽ là do duyên số, bởi khi ấy, anh là một chàng trai to béo, bụng phát tướng sớm, còn tôi là cô gái nhỏ bé. Tôi thường nói với anh: 'Em đi với anh như thạch sùng bám quả đu đủ ý'.
Chính tôi cũng không ngờ lại có ngày 'thạch sùng đã bám quả đu đủ' ấy. Tình yêu trải qua hơn ba năm và kết trái với một đám cưới ngọt ngào tại chính bên hồ Văn Quán, nơi đã rất gắn bó với tình yêu của chúng tôi.
Đây là nơi bắt đầu tình yêu, chứng kiến những ngọt ngào cũng như những giận hờn vu vơ ngày ấy. Thật thú vị khi nơi này cũng là nơi đám cưới chúng tôi diễn ra. Chuyến trăng mật hài hước và ngộ nghĩnh của chúng tôi tại Nha Trang và Đà Lạt đã được ghi dấu bởi rất nhiều tấm hình và tình cảm trong đó là điều không thể nói hết thành lời. Những điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc.
Tôi muốn chia sẻ hạnh phúc này với mọi người bằng những bức ảnh tái hiện lại tình yêu của tôi từ ngày quen nhau đến yêu nhau rồi đến ngày cưới và một trăng mật đáng yêu. Chúc cho tình yêu của tôi và tình yêu của mọi người thật hạnh phúc và thăng hoa. 'Đu đủ ơi, từ giờ anh được lăn theo em đến suốt cuộc đời đấy, chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi.Em biết là anh sẽ cười tít mắt vì sướng đây. Em sẽ đi mài móng và vẽ móng đẹp để bám đu đủ cho chắc, không lại trơn, ngã mất'.
Tôi gửi đến toà soạn bộ ảnh này với mong muốn được chia sẻ cảm xúc của mình và gửi đến ông xã một món quà đặc biệt nhân dịp kỷ niệm một tháng ngày cưới. Mà tôi phải chờ mãi đến ngày này, đúng ngày 21/12 để gửi ảnh".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của Ensa bán tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.