Terry được đưa vào bệnh viện sau pha va chạm với thủ thành Cech ở phút 14 và ngay hiệp 2, anh đã quay trở lại sân theo dõi đồng đội thi đấu với cánh tay đã được băng bó. Dù rất đau nhưng trung vệ 27 tuổi rất tin tưởng vào khả năng anh sẽ kịp bình phục trước trận chung kết Champions League với MU tại Moscow.
Chấn thương khuỷu tay khiến Terry phải rời sân từ rất sớm. |
Đội trưởng "The Blues" phát biểu: "Tôi đã bị đau ở cánh tay và phải rời sân từ rất sớm nên không thể sát cánh cùng đồng đội những phút còn lại. Sau khi vào bệnh viện, vết thương của tôi tiến triển khá tốt và tôi hy vọng sẽ cánh tay của mình sẽ khỏi hoàn toàn sau 3-4 ngày. Tôi sẽ kịp trở lại trong trận đấu tại Moscow. Sẽ thật đáng tiếc nếu vắng mặt trong những cuộc đấu lớn như thế".
Trận hòa 1-1 với Bolton khiến Chelsea không thể soán ngôi vô địch của MU và chấp nhận về nhì. Nhưng Terry không cảm thấy quá thất vọng: "Chelsea thua MU về sự ổn định trong suốt mùa giải. Họ hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô địch năm nay. Nhưng trận chung kết tại Moscow lại là một câu chuyện khác".
HLV Avram Grant rất quan tâm đến tình trạng của Terry: "Tôi nghĩ anh ấy sẽ hồi phục sau vài ngày nữa. Chúng tôi vẫn còn thời gian 10 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết, John là một cầu thủ quan trọng và anh ấy rất nóng lòng được giáp mặt với MU. Nhưng nếu Terry không đảm bảo thể lực cần thiết, tôi cũng không mạo hiểm đưa anh ra sân".
Anh Tuấn