Ngày 25/12, Công an quận Thủ Đức, TP HCM, tạm giữ hình sự Tống Duy Tân (27 tuổi, ngụ Cần Thơ) để điều tra hành vi Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Đe dọa giết người.
Theo cơ quan điều tra, chiều 24/12, Tân mang theo dao, đi bộ vào đường số 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, để tìm người cướp tài sản. Gặp anh Trần Công Nhân (41 tuổi), hắn vung dao buộc anh này móc bóp đưa tiền.

Tân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Kiến Tường.
Anh Nhân không đồng ý nên giằng co với tên cướp. Lúc này, ông Nguyễn Văn Chệt (47 tuổi, trưởng ban bảo vệ dân phố) đi tuần ngang qua đã lao vào hỗ trợ. Bị ông này nắm cổ áo, Tân vùng vẫy và đâm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục. Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã hò nhau truy đuổi, Tân lao vào nhà dân gần đó trốn.
Thấy bé gái 2 tuổi đang chơi với bà ngoại là Phạm Thị Ba (56 tuổi), Tân bế thốc bé lên, gí dao vào cổ. Hắn buộc bà Ba phải khóa cửa, không cho ai vào.
Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát đã bao vây căn nhà. Do Tân lăm lăm dao gí vào bé gái nên cảnh sát không thể tiếp cận. Một mặt thương thuyết, yêu cầu tên cướp buông dao, một mặt cảnh sát ra ám hiệu chỉ dẫn bà Ba tìm cách ném dao của Tân ra xa nếu có cơ hội, để không ảnh hưởng tính mạng bé gái.
Sau một giờ đồng hồ hò hét, đe dọa bé gái, buộc cảnh sát phải rời đi, Tân thấm mệt nên bảo bà Ba cho ít nước để uống thuốc. Thừa cơ hội Tân lơ là, bà Ba lấy chăn phủ lên con dao đồng thời ôm chặt gã thanh niên. Cùng lúc các trinh sát đạp cửa xông vào bắt giữ hắn.
Tại cơ quan điều tra, Tân tỏ ra bình thản, đôi khi tưng tửng khi khai nhận hành vi. “Lời đầu tiên tôi xin chúc các anh năm mới hạnh phúc”, hắn nói với cảnh sát. “Tội gì? đến bây giờ tôi cũng chưa biết tôi tội gì nữa"...
Bị các điều tra viên nhắc nhở, Tân cười, hứa sẽ nghiêm chỉnh. Hắn cho biết từ Cần Thơ lên Sài Gòn phụ hồ để kiếm sống. Do dạo này nghỉ việc, không có tiền ăn cơm nên hắn nảy sinh ý định đi “xin đểu”.
Chiều 24/12, hắn nhặt được con dao và chặn đường anh Nhân để trấn lột. “Thấy ông kia bóp cổ tôi nên tôi đâm để chạy thoát”, Tân lý giải việc đâm bảo vệ Chệt.
"Do dòng đời xô đẩy, vì nghèo, vì đói, nên tôi mới đi cướp để lấy tiền ăn cơm. Thấy nhiều người gí quá nên tôi bỏ chạy vào nhà dân để trốn. Tôi có làm gì bé gái đâu, tôi còn hát ru cho nó ngủ nữa mà”, Tân nói và cho biết chưa từng có tiền án, tiền sự.
Kiến Tường