Hai học sinh tự hôn thân mật với nhau khiến người bên cạnh tỏ ra khó chịu. Ảnh: Asia One. |
Người khách này cho biết, ban đầu anh không chú ý khi thấy đôi trẻ ngồi sát rồi ôm hôn nhau nhưng cuối cùng cũng đành phải để mắt tới vì hành động quá đỗi tự nhiên của đôi học sinh. Vị khách trên đã viết thư đến tờ Stomp để than phiền.
"Tôi là một người khách nước ngoài và hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy cách các học sinh cư xử trên xe buýt. Tôi không đánh giá người khác chỉ qua cái nhìn nhưng không thể bỏ qua sự việc này. Đó là một buổi chiều mưa. Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, tôi thường thấy học sinh bắt xe buýt ở thị trấn Yishun. Ban đầu, tôi không chú ý tới họ. Khi cả hai bắt đầu hôn nhau thì tôi quan sát thấy người ngồi cạnh họ đang tỏ ra khó chịu. Vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của người ấy. Lúc đó, tôi bắt đầu để ý hai học này.
Họ thực sự không chú ý xem có nhiều người đang dồn ánh mắt về phía họ mà chỉ tiếp tục "công việc" đang dang dở. Mãi tới khi xe buýt dừng ở bến, họ mới thôi. Tôi bị sốc khi chứng kiến cách cư xử này. Tôi đã nghĩ, người Singapore rất bảo thủ.
Tôi hiểu, giờ là thời đại mới và lớp thanh niên đó là thế hệ mới. Tất nhiên, tôn trọng sự riêng tư là điều nên làm nhưng họ nên cư xử đúng mực, nhất là đang ở những nơi công cộng".
Bình Minh