Sau khi sự việc được phát hiện, công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã bắt khẩn hai “yêu râu xanh” Tô Thành Hận (19 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Trần Xuân Cảnh (17 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cùng là công nhân làm việc tại khu phố 3 (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh).
Khác hẳn với hành vi hiếp dâm, cướp tài sản rồi giết người nhằm phi tang, hai hung thủ tuổi teen ngồi trong trụ sở công an cúi gằm đầu xuống bàn người run rẩy, bàn tay nắm chặt vào nhau dưới chiếc số 8. Khi khai nhận hành vi gây án dã man, hai “sát thủ” đã khóc tỏ ra hối hận.
![]() |
Cảnh bị cơ quan công an bắt giữ. |
Gạt vội đi dòng nước mắt lăn trên khuôn mặt còn rất trẻ, Hận kể lại: "Đêm 16/1, Hận và Cảnh cùng một người bạn là công nhân rủ nhau đi nhậu tại một quán cháo vịt gần xưởng làm (thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Túc). Đến nửa đêm quán nhậu đóng cửa nên cả ba mua thêm rượu và mồi ra bãi đất trống trong khu phố tiếp tục lai rai. Lúc này, Hận gọi thêm mấy người làm cùng tham gia uống rượu.
Ngồi nhậu đến khoảng 2h sáng thì những công nhân kéo về ngủ. Lúc này, chỉ còn Hận và Cảnh ngồi lại. Trong người có men nên Hận bàn với bạn ra ngoài đường tìm gái bán dâm để “giải xui”. Nghe bạn nói vậy, Cảnh liền than phiền “Tiền đâu mà chơi hả mày?”. Hận cười “Cứ đi theo tao sẽ có”.
Cả hai ra ngồi trước gần xưởng làm việc được khoảng 30 phút thì thấy chị Mai (quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM) đi ngang qua. Hận liền chạy ra hỏi “Có đi không em?” nhưng cô gái không nói gì và bước nhanh. Với quyết tâm có “gái để giải xui” nên Hận liền đuổi theo ôm ngang người chị Mai.
Quá hoảng sợ cô gái trẻ liền kêu cứu nhưng bàn tay của “yêu râu xanh” nhanh chóng bịt miệng rồi kéo vào khu đất trống gần đó. Thấy Hận kiếm được “mồi” nên Cảnh cũng chạy ra hỗ trợ khống chế lột quần áo chị Mai để làm dây trói chân tay lại, bịt miệng. Lúc này cả hai thay phiên nhau hãm hiếp cô gái trẻ.
Trong lúc thực hiện hành vi thú tính, hai teen này thấy có nhiều người qua lại nên đã khiêng cô gái ra tận cuối khu đất vắng gần đó để tiếp tục hãm hiếp. Sau khi thỏa mãn, Hận nói với Cảnh “bẻ cổ cho nó chết, nếu không tao với mày sẽ chết”. Nhưng Cảnh thấy sợ thì Hận ra tay và đánh vào mặt cô gái cho đến khi bất động.
![]() |
Hân đã hối hận trước hành vi của mình nhưng quá muộn. |
Tưởng là nạn nhân đã chết nên hai “sát thủ” liền đi chôn xác cô gái nhằm phi tang. Trong lúc thực hiện âm mưu, hai hung thủ thấy có ánh đèn pin của người dân gần đó chiếu ra nên hoảng hốt bỏ chạy chui vào xưởng làm việc của mình để ngủ.
Vì nghe thấy tiếng động ngoài bãi đất nên ông Hồ Văn Tươi (58 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú khu phố 2, thị trấn Tân Túc) tỉnh giấc, lấy đèn pin đi ra ngoài để kiểm tra nhưng không phát hiện điều gì. Người đàn ông định quay vào nhà ngủ tiếp thì nghe tiếng động nên tiến lại khu đất, soi đèn kiểm tra.
Lúc này, ông Tươi hoảng hốt phát hiện chị Mai nằm dưới một lớp cát vùi lấp gần nửa người, không một mảnh vải che thân, bàn tay khẽ động nhẹ. Ông liền kêu cứu, người dân gần đó chạy ra đưa cô gái đi bệnh viện đồng thời báo cơ quan chức năng.
Do bị đánh “thập tử nhất sinh” nên gần hai ngày chị Mai mới bắt đầu hồi tỉnh và kể lại toàn bộ sự việc. Cô gái cho biết hai người hãm hiếp mình đều là thanh niên khoảng 18 - 19 tuổi. Có một người cắt tóc ngắn, để mái đằng trước.
Sau khi sàng lọc nghi can, công an điều tra đã mời hai công nhân là Hận và Cảnh lên làm việc. Lúc đầu hai thanh niên này một mực nói là không biết về vụ việc, nhưng cuối cùng cũng đã thừa nhận hành vi.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
H. An