Hanna và tấm biển cầu xin việc làm. Ảnh: The Sun. |
Hồi tháng 1 vừa rồi, Hanna đứng suốt ba ngày tại khu vực bùng binh ở thị trấn Swindon, hạt Wiltshire để quảng cáo bản thân mình. Cô nhận được nhiều cuộc gọi chơi khăm nhưng cuối cùng nỗ lực của cô cũng được đền đáp bằng công việc với mức lương 14.000 bảng một năm.
Hanna tâm sự: "Tôi đã lên mạng, vào các website việc làm để tìm, ngoài ra còn thường xuyên đi bộ quanh thị trấn, vào các cửa hàng để hỏi xem họ có cần người không. Tôi đến trung tâm giới thiệu việc nhiều đến mức đây có thể xem là ngôi nhà thứ hai".
Cô gái này phát bực khi bạn bè tôi nói ghét công việc của họ. "Tôi bảo họ rằng các cậu thật may mắn vì có một công việc. Chẳng vui vẻ gì khi chẳng có một đồng xu dính túi", Hanna nói.
Năm ngoái, teen này cũng được vài nơi mời tới phỏng vấn nhưng vẫn không tìm được một công việc cố định. Hanna biết nguyên nhân lớn nhất của thất bại ấy là do cô không có trình độ và bằng cấp. Nghỉ học khi mới 16 tuổi, Hanna bỏ nhà đi bụi. Cô từng lang thang 2 năm trời, khi ở với bạn, lúc sống tạm bợ tại nhà trọ. Năm 17 tuổi, Hanna tới trường học cách chăm sóc trẻ em nhưng chẳng bao lâu sau phải nghỉ vì bạn trai ốm nặng. Với Hanna, thời điểm tháng 8 năm ngoái được xem là mốc quan trọng trong cuộc đời khi cùng bạn trai Jason, một lao động chân tay thất nghiệp, chuyển tới căn hộ riêng.
"Đó là một sự khởi đầu thật mới mẻ và đây là ngôi nhà thực sự đầu tiên kể từ khi tôi rời nhà đi. Thật thú vị. Tôi nhớ đã nói với Jason rằng em sẽ kiếm việc, sẽ tự chi trả, sẽ đi du lịch và mua ôtô", Hanna kể.
Sáu tháng sau, mặc dù vẫn miệt mài tìm việc nhưng cô vẫn không được nơi nào chấp nhận. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cha cô, ông Richard gợi ý về việc đứng đường xin việc. "Cha và anh Jason mới đầu chỉ trêu đùa tôi khi họ nghe chuyện một phụ nữ từng đứng đường như vậy. Tôi đã nghĩ, ấy là một sáng kiến hay và quyết định nơi tốt nhất để đứng sẽ là bùng binh ở Swindon", Hanna hào hứng.
Trước khi đủ dũng cảm đứng đường với tấm biển trước ngực, Hanna đã phải chuẩn bị tâm lý mất một tuần. Cô nhận được nhiều cuộc gọi trêu chọc đến nỗi không muốn để số điện thoại trên tấm biển nữa. Một số người gọi đến hầu hết chào mời Hanna những công việc điên rồ. Số khác muốn thuê cô rửa xe cho họ khi trên người chẳng mặc gì.
Cuối cùng, trong vô vàn cuộc gọi chơi khăm, Hanna đã nhận được một lời mời phỏng vấn cho vị trí bán điện thoại. "Tôi từng làm tại một trung tâm dịch vụ khách hàng nên biết qua về công việc đó. Để có được công việc này, tôi cũng phải trải qua nhiều cuộc phỏng vấn và rồi họ gọi cho tôi đến làm việc. Không thể tin nổi, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng", Hanna cho biết.
Theo The Sun, Hanna chỉ là một trong hơn 900.000 người ở độ tuổi từ 16 đến 24 không bằng cấp, việc làm ở xứ sở sương mù. Ước tính, cứ sáu người trẻ lại có một người trong tình trạng thất nghiệp như Hanna. "Đó là cách tôi làm để có một công việc còn với những người khác, tại sao không?", cô gái 19 tuổi trên chia sẻ.
Cẩm Vân