Tôi năm nay 33 tuổi, đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, lương tháng khoảng 15 triệu đồng. Là con gái, bố mẹ không bắt tôi đóng góp sinh hoạt phí hay phải thành công, tôi có cuộc sống ổn định, tiền lương chủ yếu chi tiêu cho cá nhân.
Tuy nhiên, hiện tại tôi lại đang rơi vào trạng thái khủng hoảng, nguyên nhân đến từ nhiều phía. Trước tiên, tôi đi làm nhưng tiền tháng nào tiêu hết tháng đó, thậm chí còn phải vay tiền mẹ để trả cho những món đồ đã đặt online. Gần đây, tôi đi họp lớp, đa phần các bạn đều có một khoản tích cóp cùng chồng, có thể là gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản hay chơi chứng khoán. Trong khi tôi hoàn toàn trắng tay, điều đó khiến tôi cảm thấy mình bị lạc lõng, tự ti khi gặp bạn bè.
Điều khiến tôi khủng hoảng hơn là đã ngoài 30 tuổi nhưng tôi vẫn sống với bố mẹ và không có nổi một mảnh tình vắt vai. Dù tôi rất cố gắng kết bạn, đi xem mặt khi có người giới thiệu nhưng đều không thành. Mẹ xem tôi như đứa trẻ, hằng ngày lên phòng tôi dọn dẹp, xâm phạm không gian riêng của tôi. Nếu tôi làm gì không vừa mắt bố mẹ, họ mắng tôi xối xả, không để ý đến thể diện của tôi. Cách đây vài hôm, chỉ vì tôi vứt tất bừa bãi mà mẹ lên phòng mắng mỏ rồi yêu cầu tôi sớm lấy chồng hoặc nếu không lấy chồng thì hãy chuyển ra ngoài ở riêng. Tôi cũng muốn ra ở riêng lắm ấy chứ nhưng giờ tôi còn không có tiền tiết kiệm và cũng đang nợ mẹ một khoản.
Tôi viết những dòng chia sẻ này, mong độc giả cho tôi lời khuyên làm thế nào để thay đổi cuộc sống thảm hại của mình?
Lan
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.