Trung tướng Thanya Kiatsarn, chủ huy Lữ đoàn Quân khí 22, sáng nay cho biết tay súng Jakrapanth Thomma đã bị cảnh sát tiêu diệt sau 14 giờ cố thủ ở tầng hầm khu mua sắm Terminal 21 ở tỉnh Nakhon Ratchasima.
"Tay súng bị tiêu diệt cách đây 30 phút, vào lúc 2 giờ GMT (9h giờ Hà Nội)", Jirabhob Bhuridej, người đứng đầu Đơn vị Chống Tội phạm Thái Lan, thông báo. Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul và cảnh sát trưởng nước này cũng xác nhận cái chết của Jakrapanth.
Những cảnh tượng điên cuồng bên trong khu mua sắm cho thấy các binh sĩ Thái Lan được trang bị vũ khí hạng nặng cố gắng dẫn những người đi mua hàng với vẻ mặt hoảng sợ đến nơi an toàn. Video được quay tại hiện trường cũng cho thấy người dân rời khỏi Terminal 21 trên ôtô và xe tải, trong khi lực lượng an ninh bao vây bên ngoài.
Theo các nhà chức trách Thái, Jakrapanth là nhân viên quân khí Tiểu đoàn Quân khí 22. Tên này bắt đầu cuộc thảm sát hôm qua sau khi đến nhà một chỉ huy và bắn chết ông này cùng một binh sĩ khác. Jakrapanth sau đó trở về căn cứ để lấy thêm súng, đánh cắp một chiếc xe Humvee lái vào trung tâm thành phố, nổ súng vào người đi đường và xe cảnh sát trước khi tới trung tâm thương mại Terminal 21, bắn nhiều người bên trong và cố thủ ở đó.
Ít nhất 20 người chết và 33 người đã bị thương trong vụ xả súng này.
Jakapanth Thomma đã bắt giữ các con tin tại Terminal 21. Hắn vừa đăng ảnh selfie và livestream vừa thực hiện cuộc tấn công. Lúc 19h20 (giờ Bangkok), Jakapanth Thomma viết: "Thật mệt mỏi, không còn nhấc nổi các ngón tay" kèm tấm hình đang cầm một khẩu súng trường.
Trong một bài đăng khác, tên này tuyên bố: "Giàu có nhờ tham nhũng và lợi dụng người khác. Họ nghĩ có thể mang tiền xuống địa ngục ư?".
Cảnh sát đã đưa mẹ tên này tới khu mua sắm để thuyết phục con trai nên đầu hàng. Lúc được dẫn vào xe cảnh sát, bà vừa khóc vừa nói 'Sao nó lại làm thế?'.
Các quan chức quân đội Thái Lan cho hay động cơ tấn công của tay súng hiện chưa rõ.
Hướng Dương (Theo CNN, Mail)