Ayatollah, một trong hai tên bị tóm. |
Chị Thu Hà, chuyên kinh doanh mua bán các loại nước giải khát ở TP Nha Trang kể lại: Vào khoảng 11h30 trưa ngày 14/2, trong lúc chị đang ngồi trước bàn để tính toán, đối chiếu sổ sách và đếm tiến trong ngăn kéo, từ bên ngoài có hai người khách nước ngoài đi trên xe máy kiểu dáng Nouvo màu đỏ dừng lại bên lề đường phía trước cửa hiệu.
Một người ngồi trên xe còn đang nổ máy, người còn lại trẻ tuổi hơn, có dáng dấp cao to, mái tóc đen, chân mày rậm, sống mũi cao, trên gương mặt hiện rõ hàm râu quai nón đã cạo nhẵn. Người khách đưa ra tờ giấy bạc Ngân hàng nhà nước Việt Nam có mệnh giá 500.000 đồng, rồi chỉ tay vào thùng bia 333 và ra hiệu bằng một ngón tay. Chị Hà đang kiểm đếm tiền để trả lại, gã khách vừa chỉ tay vào ngăn kéo đựng tiền, vừa nói một tràng tiếng nước ngoài.
Do bất đồng ngôn ngữ, lại không biết người khách nói tiếng nước nào, chủ cửa hàng đang lúng túng chưa vì chưa hiểu ý muốn của khách, gã này đã chồm tới đưa tay vào ngăn kéo đựng tiền. Cứ tưởng người khách muốn lựa chọn tiền lẻ, nào ngờ gã khách khua tay vơ lấy khá nhiều tiền trong ngăn kéo, rồi chạy ra bên ngoài để đồng bọn tăng tốc xe máy tẩu thoát.
Phát hiện mất 4 cọc tiền loại có mệnh giá 50.000 đồng với tổng trị giá 15 triệu đồng. Lập tức, chị Thu Hà cùng nhân viên của mình dùng xe máy truy đuổi theo hai gã khách nước ngoài. Sau một hồi vòng vèo qua nhiều đường phố, kẻ cướp giật chuẩn bị rẽ xe máy vào đường Củ Chi, phường Vĩnh Hải thì một số người dân đã hỗ trợ vây bắt được một người.
Cũng lúc đó, chị Trần Thị Mỹ Liên - Chủ doanh nghiệp tư nhân Mỹ Liên chuyên kinh doanh gas và bếp gas ở 38 đường 2-4 phường Vĩnh Hải nghe thấy cuộc truy bắt kẻ cướp giật là khách nước ngoài nên đến xem. Nhìn gã khách vừa bị bắt giữ, chị Liên đã nhận ra ngay anh ta là một trong hai người đã cướp giật tài sản tại cửa hiệu của mình vào ngày hôm trước (13/2).
Theo chị Liên, người khách này cũng đưa ra tờ giấy bạc 500.000 đồng, rồi ra hiệu cần mua một vỏ bình gas. Chồng chị Liên đưa 2 tờ giấy bạc 200.000 đồng và một tờ 10.000 đồng để trả lại, nhưng gã khách lắc đầu từ chối. Trong lúc anh này chưa kịp hiểu khách muốn lấy loại tiền nào, gã ta đã đưa tay vào ngăn kéo đựng tiền để chọn lựa, rồi bất ngờ giật lấy một cọc tiền có tổng trị giá 46 triệu đồng trước khi chạy ra xe máy của đồng bọn chờ sẵn bên ngoài để “chuồn”.
Cũng với thủ đoạn tương tự, buổi trưa ngày tình yêu Valentin 14/2, khi chị Trương Thị Thanh Tuyền, nhân viên lễ tân Khách sạn Trúc Linh ở 27B đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang đang rà soát danh sách khách lưu trú, thì hai gã khách nước ngoài đi xe máy hiệu Nouvo màu đỏ đến đưa tờ giấy bạc 500.000 đồng rồi ra hiệu xin đổi tiền lẻ. Trong lúc chị Tuyền mở ngắn kéo đựng tiền, gã khách giật lấy tờ giấy bạc 200USD chạy ra xe máy đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát.
Tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Nha Trang, kẻ bị bắt giữ đã cố tình giả “nai” khi “xổ” tiếng I ran. Hắn là Ayatollah Abogfazl Hosseine, 29 tuổi, quốc tịch Iran, hộ chiếu cấp ngày 3/3/2006. Ngoài hộ chiếu, trong ví da của Ayatollah còn có một tờ giấy bạc 500.000 đồng và 900 USD.
(Theo Công An Nhân Dân)