Theo quan chức cấp cao của ngành đường sắt Pakistan, ông Mahmoodur Rehman Lakho, tàu tốc hành Hazara đang trên đường từ Karachi đến Rawalpindi thì 10 toa tàu bị trật bánh gần ga Sarhari. Sau khi các hoạt động cứu hộ hoàn thành tối qua, giới chức xác nhận có ít nhất 30 người chết và 90 người khác bị thương.
Sĩ quan cảnh sát cấp cao Abid Baloch cho biết trong số những người thiệt mạng và bị thương có cả phụ nữ lẫn trẻ em. Trong cảnh quay phát trên các đài truyền hình địa phương, đội cứu hộ kéo được nhiều phụ nữ, trẻ em và hành khách lớn tuổi ra khỏi các toa tàu bị trật bánh.
Theo ông Lakho, các nạn nhân đã được đội cứu hộ nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Nhân dân ở Nawabshah gần đó. Ngoài ra, Mohsin Sayal, một quan chức đường sắt cấp cao khác, cho biết giao thông trên tuyến đường sắt chính đã bị đình chỉ trong lúc chờ sửa chữa thiệt hại.
Nghe tin về vụ tai nạn trong một cuộc họp ở Punjab, Thủ tướng Shahbaz Sharif gửi lời cầu nguyện đến cho các nạn nhân. Ông nói: "Tất cả chúng tôi đều cầu nguyện, xin thánh Allah ban cho những người đã qua đời một chỗ trên thiên đường và mong những người bị thương nhanh chóng bình phục".
Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trên tàu vào thời điểm xảy ra sự cố, hoặc nguyên nhân gây ra trật bánh. Bộ trưởng Đường sắt Khwaja Saad Rafiq cho rằng vụ tai nạn có thể là do lỗi kỹ thuật hoặc do phá hoại. Ông tuyên bố đang tiến hành điều tra.
Thảm họa trên xảy ra chỉ hai tháng sau khi một đoàn tàu của Millat Express cũng bị trật bánh và sau đó bị một đoàn tàu khác đâm phải, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.
Tai nạn tàu hỏa được cho là khá phổ biến ở Pakistan vì hệ thống tàu hỏa được bảo trì kém và hệ thống thông tin liên lạc, tín hiệu lạc hậu.
Tùng Anh (Theo NYPost)