Chiếc tàu ngầm KRI Nanggala-402 đã được tìm thấy bị vỡ ít nhất thành ba phần sâu dưới đáy biển Bali. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy nhiều đồ vật mới, trong đó có một chiếc áo phao, mà họ tin rằng của một trong những thủy thủ có mặt trên chiếc tàu ngầm 44 tuổi này.
Trước đó vào ngày 21/4, chiếc tàu ngầm do Đức chế tạo đã tiến hành diễn tập phóng ngư lôi ở vùng biển cách đảo Bali về phía bắc gần 100 km. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của hải quân cho biết nó bị mất tín hiệu vào khoảng 4h30 sáng (giờ địa phương). Một cuộc tìm kiếm trên không sau đó đã phát hiện vệt dầu loang gần vị trí lặn của con tàu.
"Dựa trên bằng chứng được tìm thấy, có thể khẳng định tàu KRI Nanggala đã bị chìm và toàn bộ thủy thủ trên tàu đều thiệt mạng", Tư lệnh quân đội Indonesia Hadi Tjahjanto nói với các phóng viên.
Tham mưu trưởng hải quân Indonesia Yudo Margono cho biết các thành viên trong đoàn thủy thủ không có lỗi trong tai nạn.
"Chiếc KRI Nanggala bị vỡ làm ba mảnh, vỏ, đuôi và thân tàu ngầm đều bị tách rời, trong đó phần thân bị nứt vỡ", ông Margono nói.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân của 53 thủy thủ.
"Tất cả người Indonesia chúng tôi xin gửi lời chia buồn, tiếc thương sâu sắc trước thảm kịch này, đặc biệt tới gia đình các thành viên thủy thủ đoàn", ông Widodo nói.
KRI Nanggala liên lạc lần cuối với sở chỉ huy lúc 3h ngày 21/4 để xin phép lặn xuống biển, sau đó mất liên lạc hoàn toàn từ 4h30. Hy vọng giải cứu 53 người trên tàu ngầm tiêu tan khi lượng oxy dự trữ của nó được cho là cạn kiệt vào sáng 24/4. Giới chức chưa đưa ra lý giải chính xác về nguyên nhân sự cố, nhưng cho rằng tàu ngầm có thể bị mất điện, khiến thủy thủ đoàn không thể đưa tàu nổi lên.
Hướng Dương (Theo AFP, Mirror)