Bạn thiếu niềm tin vào cuộc sống, con người và chính bản thân mình. Dường như bạn tự ti, cảm thấy điều kiện của người yêu quá tốt, và mình không thể so được với họ. Tâm lý mặc cảm cộng cái tính hay hoài nghi, lo xa khiến bạn "mất ăn mất ngủ", lúc nào cũng sợ mình không đủ tốt và hấp dẫn để níu giữ người ấy, rồi biết đâu họ sẽ tìm được một mối khác "ngon" hơn và sau đó rời bỏ mình. Bạn cũng hay ghen tuông và nghiêm trọng hóa vấn đề. Dù nửa kia chẳng có biểu hiện ngoại tình, bạn vẫn cứ nghi ngờ họ, rồi âm thầm điều tra. Sự đề phòng và thiếu tin tưởng càng đẩy người ấy ra xa, và có nguy cơ khiến mối quan hệ rạn nứt rất cao.