Chồng tương lai của bạn có ngoại hình kém sắc, thậm chí là rất tệ. Đi cạnh bạn, mọi người sẽ thấy sự chênh lệch ngoại hình rất rõ ràng, trong đó, bạn nổi bật và ưa nhìn hơn. Sẽ có nhiều người tự hỏi sao bạn chọn anh ấy. Nhưng bạn lại rất hài lòng với quyết định của mình. Bởi trong tình yêu, bạn cho rằng nhan sắc chẳng quyết định điều gì. Bạn ở bên người mình yêu, vì cảm xúc, vì sự đồng điệu về tâm hồn, và vì hai người hợp nhau, chứ không phải vì sắc đẹp hay tiền bạc. Vị hôn phu của bạn đối xử rất tốt với bạn, đó chính là điều khiến bạn cảm động nhất và muốn ở bên anh ấy cả đời.