Bạn có khả năng trở thành "lốp xe dự phòng" của người khác. Người bạn thích thường có thể đã có người yêu hoặc đang tương tư ai đó. Họ không hề có cảm tình với bạn, nhưng vẫn cố tình "thả thính", quấy rầy và không để bạn yên. Họ không muốn buông tha cho bạn, vẫn muốn dính líu với bạn, nhưng lại không làm rõ mối quan hệ này. Tình cảm của hai bạn luôn bế tắc bởi tình huống trên mức bạn bè nhưng dưới tình yêu. Trong tâm trí của họ, bạn chỉ là người dự bị, khi nào họ buồn thì tìm đến, còn thực ra không hề để trong tâm trí. Mối quan hệ không rõ ràng như vậy thực sự chỉ khiến bạn chịu thiệt mà thôi. Do đó, đừng hy sinh mù quáng vì những kẻ ích kỷ như vậy!