Đầu phố Điện Biên Phủ những ngày đầu xuân này như được thay da đổi thịt bởi ánh đèn lung linh. |
Nhiệt độ xuống đến khoảng 10 độ C nhưng hàng trăm bạn trẻ qua đoạn đường thắp đầy ánh đèn (dài chừng 200 mét) vẫn dừng lại để chụp ảnh làm kỷ niệm. Ai cũng mũ len, khẩu trang, áo ấm mang theo mình. |
Tuy nhiên, không vì thế họ kém phần sáng tạo trong việc tạo dáng để tạo ra những bức hình sinh động và teen nhất. |
Qua đoạn đường, thấy nhiều người dừng lại, đôi bạn trẻ này cũng lôi máy ảnh để hòa chung không khí vui vẻ khi mùa xuân về. |
Những kiểu tạo dáng khác nhau trên phố. Từ máy ảnh du lịch đến máy bán chuyên nghiệp hay chuyên nghiệp đều được họ lôi ra để sử dụng. |
Không chỉ có những đôi trai gái chụp cho nhau, có những cặp đôi trung niên cũng dừng lại để có những bức hình kỷ niệm. |
Đôi bạn trẻ này tỏ ra khá thắm thiết. Họ lôi chiếc điện thoại mang theo người để ghi lại hình ảnh thân mật của mình. |
Khi không có người thân chụp, thiếu nữ này đã lôi chiếc điện thoại của mình ra tự chụp. |
Giới trẻ tấm tắc khen và cho rằng đây được xem là đoạn đường đẹp nhất ở Hà Nội. |
Song Anh