Đêm 17/12, tổ Y1/141 Công an Hà Nội hiệu lệnh kiểm tra thanh niên đi xe máy không biển số. Người này quay đầu xe bỏ chạy nhưng bị "gọng kìm" của các trinh sát đặc nhiệm chặn đứng.
Người điều khiển xe không xuất trình giấy tờ. Tổ công tác phát hiện số khung xe không có, số máy đã bị đục lại. Kiểm tra thanh niên xăm trổ đầy người này, cảnh sát thu được hai gói heroin trong túi quần của anh ta. Thanh niên tàng trữ ma túy là Tạ Tấn Tài (25 tuổi, ở quận Cầu Giấy) khi vừa mua "hàng" về để sử dụng.
Long bị đặc nhiệm khống chế. Ảnh: Hoàng Việt. |
Đến đêm cùng ngày, tổ Y1 cũng kiểm tra chiếc taxi trên đường Phạm Văn Đồng. Khi chiếc xe vừa dừng, khách nam định nhảy ra khỏi xe, bỏ chạy nhưng không thoát. Nam thanh niên này là Nguyễn Trần Long (22 tuổi, thành phố Thái Nguyên) bị phát hiện tàng trữ gói ma túy đá và một số dụng cụ đập đá cùng nhiều gói nilon nhỏ dùng để chia lẻ ma túy.
Long lí nhí: "Em không biết ai để quên ma túy trong áo của em". Theo trinh sát của tổ, thanh niên này đang trên đường đi bán lẻ cho các con nghiện thì bị bắt.
Cả Tài và Long được chuyển cho công an làm rõ hành vi.
Hoàng Việt