Mình không thích sống ở thành phố, ở đây đông đúc và chật chội lắm nó làm mình khó thở. Thành phố thì năng động thật nhưng tính cách của mình hơi trầm, chắc vì thế nên mình chỉ thích hợp sống ở tỉnh mà thôi. Tuy không thích nhưng phải thừa nhận rằng thành phố có những khoảng khắc đẹp mà không phải nơi nào cũng có được. Ở tỉnh thì không rộn ràng náo nhiệt noel như thế này đâu nhé và đường hoa Nguyễn Huệ vào mùa tết cũng chẳng có. Thành phố mang trên Bác đang chuyển mình thay đổi để phù hợp với nét hiện đại của những chàng trai năng động nhưng thi thoảng nó cũng e ấp và kiều diễm như một cô thiếu nữ trăng tròn, nó tinh tế khoe mình rõ nét vào những thời khắc đặc biệt nhất của bốn mùa trong năm. Cố gắng ghi lại khoảng khắc ấy vào một buổi sáng nắng nhẹ của cái mùa đông đậm chất Sài Gòn ấy. Mùa đông không lạnh. Mình đã có những phút giây thư giãn thoải mái cùng những thước ảnh nhẹ nhàng bên cạnh những người bạn vào dịp noel. Cảm ơn TP HCM đã cho mình được chiêm ngưỡng và được thấy những gam màu khác nhau về cuộc sống hiện đại bên cạnh một Sài Gòn vẫn còn đâu đó nét cổ xưa.
Trần Thị Phương Thảo