
Tamara không ngại ngần khoe ảnh cho con ti và bảo vệ quan điểm cho Sophia bú tới lúc nào bé chán. Ảnh: Instagram.
Con gái của Tamara ăn thô được nhưng vẫn bú sữa mẹ và người đẹp không có ý định cai sữa sớm. "Vâng, Sophia đã hai tuổi rưỡi rồi và nhiều người cai ti cho con tuổi này từ lâu. Tuy nhiên con bé vẫn thích ti mẹ và thoải mái với chuyện này nên tôi để con bú đến khi nào chán thì thôi dù đến lúc đó bộ ngực của tôi chảy xệ, nhăn nheo. Sophia không cần ti giả, một cái chăn hay ôm bình khi ngủ", bà mẹ 32 tuổi cho biết.
"Có lúc bạn làm điều gì đó tuyệt vời cho con nhưng có thể gây ra nhiều tranh cãi, nhiều kẻ thù. Nó khiến tôi tự hỏi thế giới làm sao vậy, cho con ti là một điều hết sức tự nhiên mà. Chồng tôi cũng thích bộ ngực căng sữa của tôi dù nó đã lên cỡ DD", Tamara chia sẻ.
Khác với nhiều ông bố bà mẹ cho con ngủ riêng, con gái tỷ phú F1 để bé Sophia ngủ chung với hai vợ chồng cô từ khi cô nhóc mới 6 tháng tuổi. "Con bé chui vào giữa rồi chiếm gần hết cái giường, có lúc tôi chỉ nằm nép về một bên thôi", Tamara cười tươi nói.
Bà mẹ xinh đẹp thổ lộ thêm: "Điều này thực sự không ảnh hưởng tới sự lãng mạn. Bạn học cách thích nghi và thay đổi, dĩ nhiên là hơi khác một chút. Chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau, chỉ là không nhiều như trước. Jay cũng không ngại ngủ chung với con. Sophia vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và tôi cảm thấy thoải mái, an toàn. Tôi có thể đoán rằng người đàn ông khác sẽ nghĩ vợ mình dành hết quan tâm cho con cái nhưng chồng tôi thì rất thấu hiểu".

Con gái tỷ phú F1 khoe thân hình săn chắc, quyến rũ trên tạp chí Fabulous.
Tamara quyết định không thuê bảo mẫu, tự mình chăm Sophia từ khi bé chào đời. Mỗi khi đi công tác, cô đều đưa con gái đi cùng, khi cần nhờ mẹ ruột hoặc em gái trông hộ. Người đẹp thú nhận vụ bắt cóc đòi tiền chuộc bà Aparecida Schunck, thân mẫu của mẹ kế Fabiana Flosi hồi tháng 7 cùng nhiều âm mưu tống tiền nhằm vào cô và gia đình trước đó khiến cô lo lắng cho sự an toàn của con gái. Tamara không bao giờ để bé Sophia ra khỏi tầm mắt 6 phút.
"Tôi luôn ở cùng Sophia và luôn có ai đó bên chúng tôi, tôi cảm thấy thoải mái với những người xung quanh bảo vệ cả hai. Khi tôi tới chương trình Loose Women, con bé ngồi ở phòng xanh cùng em gái Petra của tôi. Đó là khoảng thời gian lâu nhất mà mẹ con tôi không ở bên nhau, mồ hôi tay tôi bắt đầu rịn ra nhưng tôi biết rằng con bé ồn. Con gái là ưu tiên lớn nhất nên sự an toàn của con bé là điều tôi đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, bạn không thể sống mãi trong sợ hãi bởi nếu thế bạn đã để những kẻ độc ác ngoài kia chiến thắng rồi", người đẹp thổ lộ.
Bố mẹ giàu có, bé Sophia được cưng chiều hết mực, được tổ chức sinh nhật hoành tráng và nhận những món quà đắt tiền có giá bằng cả gia sản. Vì điều này nên Tamara bị chỉ trích chiều chuộng con thái quá. Tuy nhiên bà mẹ 32 tuổi khẳng định cô chỉ nuông chiều con ở mặt tình cảm, dùng điều kiện mình có để lưu lại kỷ niệm với con, sẵn sàng dành thời gian cho bé chứ không dùng vật chất, quà tặng đánh đổi những giây phút bên Sophia.
"Con bé tự tin và hướng ngoại. Sophia thích đi dạo bộ, vẽ tranh, ca hát và nhảy múa. Tôi vẫn đưa con tới các lớp học ballet và phòng gym. Khi cô nhóc cho vịt ăn, gương mặt bé sáng bừng lên", con gái tỷ phú F1 không ngại ngần khoe về bé yêu. Dù "cuồng con", Tamara cũng không vội vàng trong việc sinh thêm vì cô nhóc Sophia cũng không cảm thấy cô đơn vì đã có các em họ chơi cùng.

Gia đình Tamara bên nhau hạnh phúc trái với tin đồn cặp đôi sắp ly dị vì vụ việc ồn ào của thương gia Jay Rutland. Ảnh: Instagram.
Đầu năm nay, gia đình người đẹp lao đao khi chồng cô, thương gia Jay Rutland bị điều tra vì liên quan tới một tên trùm ma túy. Ái nữ của ông Bernie Ecclestone cho biết, sự cố khiến hai vợ chồng xích lại gần nhau hơn, cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn, dẹp tan tin đồn sắp ly dị.
Hoàng Trang