Theo The Sun, mẹ vợ của tỷ phú Bernie Ecclestone được tự do sau cuộc vây ráp của cảnh sát Brazil tại Sao Paulo rạng sáng 1/8. Người phụ nữ 67 tuổi rớm nước mắt khi ôm con gái Fabiana Flosi, vợ ông trùm F1, và bạn bè, người thân khi hội ngộ sau những ngày tháng bị giữ. Chia sẻ với báo giới, bà Aparecida Schunk cho biết: "Tôi chỉ đề nghị các nhóm tội phạm bỏ ý định bắt cóc bất kỳ ai ở Sao Paulo đi bởi họ sẽ bị tóm gọn".
Theo The Sun, không có tiếng súng nổ ra sau khi ba chiếc xe cảnh sát lặng lẽ đột nhập vào một trang trại gần Sao Paulo, nơi mẹ vợ tỷ phú 87 tuổi đang bị giữ và bắt giữ hai thanh niên là Vitor Oliveira Amorim và Davi Vicente Azevedo. Các điều tra viên lần theo dấu vết từ các cuộc gọi điện trao đổi giữa nhóm bắt cóc và người nhà bà Aparecida Schunk, phát hiện ra nơi ở của chúng nhờ các tin nhắn trên ứng dụng Whatsapp.
Một phi công lái máy bay trực thăng cho ông Bernie Ecclestone cũng bị triệu tập vì nghi ngờ là chủ mưu của vụ bắt cóc. Cảnh sát Brazil cũng tin rằng vụ việc do người ngoài lãnh thổ giật dây và người này biết rõ mối quan hệ của tỷ phú người Anh với bà Aparecida Schunk cũng như khối tài sản khổng lồ của ông Bernie Ecclestone.
Trước đó vào ngày 22/7, mẹ vợ của ông trùm Bernie Ecclestone bị bắt cóc khi đang ở gần biệt thự ở khu phố giàu có Jardim Santa Helena, Sao Paulo. Nhóm bắt cóc yêu cầu đưa 28 triệu bảng tiền chuộc, chia thành 4 túi nhỏ.
Hoàng Trang