![]() |
Ảnh minh họa. |
Sau khi trở về từ đảo quốc sư tử, cô gái này đã trải lòng mình trên blog có tên gọi "Công việc ở Geylang khi màn đêm buông xuống". Cô cho biết, một gái bán hoa ở Geylang tên là Wen Wen đã rủ rê cô bước chân vào con đường bán dâm. Đang lúc chán nản vì bị bạn trai bỏ rơi, cô đã nhắm mắt làm liều.
Vị khách đầu tiên trả cô khoảng 520 SGD (khoảng 7 triệu đồng Việt Nam)cho một lần qua đêm. Lần đó, cô đi cùng ông ta khắp nơi trong một chiếc xe màu đen. Cô gái viết: "Những khách sau không còn được tốt như ông ấy. Họ đối xử với tôi giống như một món đồ chơi nhằm thỏa mãn dục vọng. Điều ấy khiến tôi cảm thấy ghê tởm".
Người khách cuối cùng trả cô 100 SGD chỉ để ngồi nói chuyện với bởi anh ta muốn có thông tin cho cuốn sách sắp xuất bản của mình. "Anh ấy đưa cho tôi một cuốn sách và khuyên tôi nên bỏ nghề. Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc và đã òa khóc trước mặt người khách ấy. Tôi nói với anh rằng tôi đã quá nhơ nhớp và chẳng còn tương lai".
Tờ Asia One đưa tin, trong entry của mình, cô gái trên cũng bắt đầu hối hận về hành động của mình và lo lắng mình có thể đã nhiễm HIV.
Bình Minh