![]() |
Fritzl đã gọi điện cho luật sư Rudolf Mayer cầu cứu. Ảnh: The Sun. |
Luật sư Mayer, 61 tuổi, bắt đầu câu chuyện: "Fritzl đã liên lạc với tôi sau khi nhìn thấy tôi trên tivi. Ông ta nói: 'Làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ của ông".
Ông Mayer được biết đến là một trong những luật sư nổi tiếng của thành phố Viene. Tham gia bào chữa cho vụ án loạn luân này, ông chia sẻ về vai trò của mình, vừa là một luật sư lại vừa phải như một nhà tâm lý. Giải thích cho quyết định nhận lời làm đại diện luật pháp trước tòa cho Fritzl, ông Mayer nói: "Chuyện môn của tôi là đi bào chữa. Đó là công việc của tôi".
Có khoảng thời gian dài nghiên cứu vụ án và tiếp xúc với thân chủ, luật sư 61 tuổi ấy muốn mọi người có cái nhìn khác về bị cáo: "Bên trong Fritzl là một người đàn ông có trái tim và lương tâm. Ông ấy muốn thay đổi. Fritzl không phải là người đàn ông xấu xa nhất thế giới. Tôi từng gặp nhiều người khác còn tồi tệ và hiểm ác hơn ông ta".
Phát biểu trên The Sun, người bào chữa cho kẻ loạn luân tâm sự: "Chân dung của Josef Fritzl đang được phác họa giống như một con quỷ dữ và một tên bạo chúa ham sex và công việc của tôi là cho mọi người thấy Fritzl là con người. Tận trong thẳm sâu trái tim, ông ấy muốn giết chết những ham muốn trong mình. Fritzl muốn thay đổi và đang cố gắng để thay đổi".
Bình Minh