Khánh Chi đang theo học tại Đại học Văn hóa. |
Trong nhà thì chỉ có bố và anh Vinh là thích bóng đá còn mẹ và chị em Chi thì coi bóng đá như môn thể thao bình thường. Ấy thế mà năm ngoái, cả nhà như bị cuốn theo quả bóng tròn. "Điều khiến gia đình mình vui nhất năm vừa qua là thành công của anh Vinh tại AFF Cup, nhưng để đạt được thành công đó có những lúc cả nhà đã khóc cùng anh", Chi nhớ lại.
"Khi anh Vinh đá ở SLNA, cuộc sống của anh diễn ra rất êm đềm và phẳng lặng, ít ai quan tâm đến chuyện đời tư của anh ấy. Khi anh không ghi bàn cũng ít ai chỉ trích thay mà luôn dành những lời động viên. Những lúc như thế mình chẳng biết phải làm sao chỉ biết mong anh cố gắng, nhưng điều đó có lẽ cũng tốt vì nó khiến anh bản lĩnh và mạnh mẽ hơn. Có nhiều người cho rằng khi có tiền anh sẽ thay đổi , khó gần, nhìn đời bằng nửa con mắt, khó mà trách họ được, nhưng với Chi, anh ấy là người sống tình cảm", Chi tâm sự những suy nghĩ của mình về anh trai.
Tết vừa qua, gia đình Công Vinh đã có những ngày lễ đầy ý nghĩa với thành công của tiền đạo này tại AFF Cup. Dù Tết đã trôi qua nhưng khi nhắc đến dịp nghỉ lễ này, em gái của Công Vinh lại lâng lâng cảm xúc: "Cả năm đi học xa nên nhớ nhà lắm chỉ mong đến tết để với với mẹ, ngày tết thích nhất là ăn món muối dưa hành của mẹ làm".
"Tết năm nay hơi 'buồn' về khoản lì xì một chút chỉ có mẹ và anh Vinh mừng tuổi thôi, bây giờ lớn rồi nên phải đi lì xì lại các em khác 'lỗ nặng'. Nhìn lại một năm cũ, Chi còn nhiều thứ chưa thật sự vui lắm, đôi lúc tính còn trẻ còn ham chơi nên làm mẹ và anh buồn. Chuyện học hành cũng không như ý muốn rồi người này người kia xì xào không hay về mình", Chi kể.
Bắt đầu năm mới với nhiều thử thách trước mắt, đầu tiên, phải kể đến cuộc thi Nữ sinh thanh lịch, Khánh Chi cho biết: "Đây là cuộc thi mình rất thích, hơi bất ngờ vì được chọn nên sẽ không đặt cao vấn đề thành tích. Cứ cố gắng hết mình đã, được chọn dự thi đã là một vinh dự cho mình rồi, đây là cơ hội tốt để mình học hỏi thêm kinh nghiệm".
Cô em gái chụp ảnh chung với Quả bóng Vàng của anh. |
Chi còn có tài lẻ là ca hát nhưng khi hỏi có hướng đến chuyên nghiệp không, cô lắc đầu: "Cái đó thì mình chưa nghĩ tới. Mình có niềm đam mê ca hát từ nhỏ nhưng không có ý định trở thành ca sĩ, con đường ca hát với mình chỉ như một cuộc dạo chơi thôi. Nhóm mình tên là Box, tuy cũng đi diễn một số nơi nhưng việc học hành lúc nào cũng phải ưu tiên".
Cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến Valentine, như bao cô gái khác, Khánh Chi cũng cảm thấy hồi hộp và chờ đợi một Lễ tình yêu thật lãng mạn. Khi còn học cấp 3, cứ đến Valentine, các bạn nam lại đến tặng hoa nhưng Chi không nhận vì sợ các bạn hiểu lầm tình cảm của mình. "Có lần, một bạn trong lớp viết thư cho mình kèm theo một bông hồng rồi để dưới ngăn bàn, không biết là ai nữa nhưng cảm thấy vui và ấn tượng lắm", Chi nhớ lại kỷ niệm xưa .
Ngày 14/2 tới đây có lẽ là Valentine đặc biệt của Chi. "Mình sẽ tặng cho người yêu một món quà tự tay làm và hai người sẽ bên nhau trong một không gian thật lãng mạn", Chi chia sẻ.
Một số hình ảnh của Khánh Chi:
Hồng Phúc