Jason với hình xăm cô gái trên dòng chữ Chez ở bắp tay phải. Ảnh: Newsoftheworld. |
Jason chợt mỉm cười nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp Cheryl và cũng là hàng xóm khi cô nhóc mới 12 tuổi. Bà xã của hậu vệ Chelsea trốn học, đi mua sắm với cô bạn thân nhất Lorna Reid. Khi đó, Jason, 23 tuổi, đang thành công trong ngành buôn bán đồ dùng gia đình, bắt gặp và quát nạt Cheryl vì tội bỏ học.
Bốn năm sau, câu chuyện tình của họ bắt đầu ở Newcastle đúng lúc Jason đang là một con nghiện. "Tôi trượt dài theo ma túy, không có tiền, bị bạn gái bỏ rơi và công việc gặp khó khăn. Có ngày, tôi sẵn sàng bỏ ra 200 bảng vào heroin nhưng Cheryl vẫn luôn ở bên tôi, động viên và cố gắng kéo tôi ra khỏi sự cám dỗ chết người của nàng tiên nâu. Cheryl giận dữ nói rằng, tại sao anh lại cần nó trong khi đã có em", Jason hồi tưởng lại quãng thời gian 2 năm họ yêu nhau và cũng là thời điểm cả hai phải đấu tranh với ma túy.
Tuy nhiên, lời khuyên nhủ cũng như tình yêu trong sáng của nữ ca sĩ xinh đẹp không đủ để Jason thoát khỏi ma túy. Chán nản và thất vọng vì người mình yêu, Cheryl trở nên suy sụp và gầy ốm. "Cô ấy không chịu ăn và không ngủ cho đến khi tìm thấy tôi an toàn ở đâu đó. Cô ấy sụt cân nhiều tới mức có người nghĩ cô cũng dùng heroin", bạn trai cũ của người đẹp nhất thế giới kể. Thời điểm đó, Cheryl tự nhận mình là cái xác không hồn, cô bị trầm cảm và liên tục phải tới gặp bác sĩ: "Tôi bị tình trạng này trong hai năm, thật tồi tệ. Tôi luôn thức dậy vào nửa đêm và hoảng hốt vì anh ấy đã đi rồi. Mỗi lần gọi điện, tôi không biết anh ấy đang ở đâu".
Cheryl mơ ước được trở thành người nổi tiếng khi còn ở tuổi teen và cô tin chắc vào tương lai rộng mở của mình. Ảnh: Fashion. |
Jason cho biết, anh đặc biệt ấn tượng bởi tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và dám ước mơ của Cheryl: "Chúng tôi thường cùng nhau xem series Coronation Street và EastEnders. Một lần, khi đang theo dõi chương trình Pop Idol, Cheryl phấn khích quả quyết rằng, một ngày nào đó em sẽ đứng ở trên đó, em sẽ trở thành người nổi tiếng, rồi anh sẽ thấy, và tôi chưa bao giờ nghi ngờ về thành công của cô ấy".
Jason và Cheryl trở nên rất gần gũi, anh còn xăm hình cô gái mà Cheryl thích phía trên chữ Chez. Tuy nhiên, công việc của Jason ngày càng đi xuống, anh buồn chán dấn sâu vào ma túy còn giọng ca xinh đẹp quay cuồng với công việc ở quán cafe trên phố và ước mơ cháy bỏng trở thành ca sĩ. Mùa hè năm 2002, Cheryl trúng tuyển cuộc thi tuyển chọn ca sĩ, bước đệm đưa cô tới với nhóm Girls Aloud sau này. Đó cũng là lúc Jason biết mình sẽ mất người yêu mãi mãi. Dưới sức ép của mẹ Cheryl và cũng vì bạn trai không bỏ được heroin, người đẹp quyết định chia tay.
Cheryl và đức lang quân Ashley đang sống tại London, cách xa người tình cũ hàng trăm km. Ảnh: Mirror. |
Chàng thanh niên Jason nghiện ngập ngày nào nay đã chín chắn hơn ở tuổi 37. Anh cũng thoát khỏi "nàng tiên nâu" sau khi tham gia một chương trình điều trị đặc biệt. Bạn trai cũ của người đẹp nhất thế giới sống lặng lẽ tại quê nhà Newcastle, vẫn luôn dõi theo từng bước đi của Cheryl dù cô đã kết hôn và sống hạnh phúc bên chàng hậu vệ Ashley Cole. "Cô ấy vẫn luôn là cô ấy. Nếu có gì phải nói, Cheryl sẽ nói thẳng ngay, cô ấy không sợ bất kỳ ai cả", Jason tiếc nuối khi để mất một tình yêu đẹp, một cô bạn gái đáng mến chỉ vì ma túy.
Hoàng Trang