Becks chia sẻ niềm vui với Pato. Ảnh: Gazzetta dello Sport. |
"Mọi người có thể đều nghĩ rằng cuộc sống của tôi là tới những buổi trình diễn thời trang và tận hưởng sự vui vẻ ở các hộp đêm nhưng thực tế, tôi sống khá buổn tẻ và bình yên". Một ngày quen thuộc của Becks: "Tôi dậy lúc 10h nếu không có con ở đây. Còn khi 3 nhóc ở cùng, tôi dậy lúc 7h. Sau khi ăn bữa sáng gồm 2 chiếc bánh croissant ăn với nutella và nước chanh, tôi tới trung tâm thể thao Milanello. Tôi ăn bữa trưa tại đây vì thức ăn khá ngon. Tôi tập luyện và ở lại CLB tới tận 18 - 19h sau đó trở về khách sạn và ra ngoài ăn tối cùng bạn bè". Tuy nhiên, Beckham không bao giờ cảm thấy buồn chán từ khi tới Milan.
- Nếu là Chủ tịch của Milan, anh muốn có thêm cầu thủ nào?
- Nếu như vậy, tôi rất hạnh phúc với những cầu thủ tôi đang có. Nếu tất cả đều khỏe mạnh, Milan sẽ rất tuyệt.
- Nhưng đội bóng hơi già?
- Khi mọi chuyện không trôi chảy, ai cũng sẽ thấy có vấn đề rắc rối. Nếu chúng tôi vào tới Champions League, sẽ có nhiều thay đổi vào mùa giải tới.
- Anh có mong muốn được chơi ở Champions League tới trong màu áo Milan?
- Đó là giấc mơ của tôi. Tôi thực sự rất nhớ Champions League.
- Anh có nhớ bộ phim Goal! II: Living the Dream, khi anh ghi bàn thắng quyết định?
- Làm sao tôi có thể quên được. Tôi luôn mơ ghi được bàn thắng như thế.
- Dù đó là bàn thắng trong trận chung kết mà đối thủ là MU?
- Điều đó thật khó khăn nhưng nếu Milan gặp MU tại chung kết năm tới, tôi muốn giành chiến thắng dù tôi là fan của MU. Còn năm nay, tôi mong được xem trận chung kết giữa MU và Barcelona. Các đồng đội cũ của tôi sẽ chiến thắng vì vào thời điểm này, MU quá mạnh với bất cứ đối thủ nào. Mặc dù Livẻpool với sự có mặt của Gerrard cũng rất nguy hiểm.
- Điều gì khiến Milan trở nên đặc biệt tới vậy?
Milan đặc biệt với tất cả những ai yêu bóng đá. Bạn nghe câu chuyện về lịch sử của họ nhưng bạn sẽ không thực sự nhận ra điều đó như thế nào trừ khi bạn là một phần của CLB. Tôi không chỉ nói về các cầu thủ. Tất cả mọi thứ đều rất đặc biệt, từ cách tổ chức tới những con người làm việc ở đây, từ đầu bếp tới người giặt quần áo. Đó là một nơi duy nhất, tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự cống hiến hết mình với bóng đá như thế ở bất cứ nơi đâu.
- Khi tới Milan, anh được đối xử như là một thần tượng. Anh nghĩ, số tiền được nhận xứng đáng với anh không?
- Tôi đã trải qua tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình, cả những lời khen ngợi và chỉ trích. Tôi không quan tâm nhiều tới những điều đó. Tôi chỉ quan tâm tới bóng đá. Đó là điều tôi yêu thích.
- Cầu thủ yêu thích nhất của anh là ai?
- Bryan Robson, đội trưởng của MU. Tôi từng mơ ước mình sẽ đạt được những thành tích của ông ấy và cả việc mặc chiếc áo số bảy của ông. Tôi thật may mắn bởi có cơ hội chơi cùng ông trước khi ông ấy nghỉ hưu. Tôi đã học tập được rất nhiều.
- Anh xem trận đấu đầu tiên khi nào?
- Đó là trận đấu giữa MU và Tottenham khi tôi mới 7 tuổi, sau đó là trận đấu của tuyển Anh trên sân Wembley.
- Anh nghĩ hiện nay, bóng đá Anh hay hơn bóng đá Italy?
- Có thể nhưng rất nhỏ. Không có quá nhiều sự khác biệt.
- Anh có cho rằng đó là vấn đề tiền nong?
- Tiền có tác động lớn tới bóng đá. Nếu anh có tiền sẽ có được những cầu thủ hay nhất. Lịch sử cũng có thể quan trọng hơn tiền. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ có 3 CLB có thể khuyến khích cầu thủ ký hợp đồng với mình không chỉ vì tiền: Real, MU và Milan. Bạn tới những đội bóng này không phải vì tiền.
- Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới cũng tác động tới sân cỏ. Làm thế nào để bóng đá có thể bảo vệ chính mình?
- Bóng đá chỉ có thể khiến người ta hạnh phúc trong vòng 90 phút, nhưng điều đó rất quan trọng. Nó giúp mọi người gần nhau hơn, đem lại sự thư giãn, và cho trẻ em điều gì đó để mơ ước. Có những cách để bảo tồn những giá trị tốt đẹp trong bóng đá: giúp các cầu thủ trẻ phát triển khả năng sẽ tiết kiệm chi phí hơn và họ sẽ có cơ hội để thể hiện. Điều này có thể áp dụng cả ở ngoài bóng đá.
- Khi anh tới Italy, anh nói mình không hối tiếc?
- Đúng. Tôi không hối tiếc cả việc tới Mỹ và sẽ quay về đó khi kết thúc mùa giải ở Italy.
- Anh cũng không hối hận những điều đã làm trong trận đấu giữa Anh và Argentina khi đá Simeone và bị đuổi?
- Tôi ước điều đó không xảy ra nhưng mọi người đều mắc lỗi. Nếu không có điều đó, có thể tôi sẽ không mạnh mẽ như hiện nay.
- Platini nói rằng, hợp đồng cho mượn của anh sang Milan là một sai lầm?
- Tôi thật may mắn khi ông ấy không phải là Chủ tịch của Milan. Đùa vậy thôi nhưng thật sự, tôi tôn trọng ý kiến của ông ấy.
- Có tin rằng, Real lại quan tâm tới anh?
- Tôi không biết điều đó có đúng không nhưng cũng rất đáng lưu tâm. Nếu Florentino Perez lại làm chủ tịch, ông ấy sẽ khiến CLB phát triển hơn.
Beckham với bé Cruz khi còn nhỏ. Ảnh: DBF. |
- Anh luôn chịu rất nhiều áp lực, mọi chuyện có dễ dàng hơn khi ở Italy?
- Ở đây, tôi thấy thoải mái hơn vì mọi người không quá quan tâm tới cuộc sống riêng của tôi. Họ đánh giá tôi dựa trên phong độ thi đấu.
- Anh phản ứng thế nào khi đọc những điều về mình?
- Tôi cười. Tôi đã mua bao nhiêu biệt thự ở Como? Một vài? Và cả những bài học trượt băng, trực thăng, máy bay cho vợ tôi.
- Có khi nào anh nghĩ, giá mà mình vô hình?
- Cũng có lúc tôi muốn mình và con cái vui đùa ở công viên mà không ai quan tâm nhưng tôi không phàn nàn về cái giá của sự nổi tiếng. Đôi khi, tôi muốn bảo vệ con của mình, phần quan trọng nhất của đời tôi. Ở nhà, Cruz là ông chủ. Lũ nhóc cũng đã được tới Milanello vài ngày, Cruz và Gattuso không thể tách rời nhau.
- Anh mong chờ điều gì trong mùa giải này?
- Một suất ở Champions League mùa giải tới cho Milan. Tôi rất háo hức được chơi trên sân Naples, nơi Maradona từng chơi. Đó là một giấc mơ của tôi sẽ thành sự thật.
- Anh có nhận thấy rằng, nhiều người vẫn gọi mình là Spice Boy?
- Ở tuổi 33, nếu vẫn được coi là cậu bé, tôi cảm thấy quá hạnh phúc.
Ban Mai