Trái với cái lớp vỏ thực tế, cằn cỗi do xã hội tác động, bạn thực sự lãng mạn và đầy mộng mơ về một cuộc sống "về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau". Bạn có tâm hồn trong sáng, đơn giản và mộc mạc, chỉ là nó bị thế giới khắc nghiệt bên ngoài tàn phá và phủ lấp. Do đó, bạn gần như không có cơ hội phô bày "viên ngọc thô" trong con người mình ra. Bạn khao khát cuộc sống tinh thần đầy đủ, có thể thiếu thốn về vật chất, nhưng được tự do tự tại, lang thang vô định như một kẻ lữ hành. Nghe có vẻ thơ mộng nhưng nó cũng phản ánh tâm lý hiện tại của bạn. Dường như bạn đang bị căng thẳng và gặp nhiều áp lực trong cuộc sống. Chúng khiến bạn chán chường đến mức chỉ muốn buông bỏ tất cả, được nuông chiều bản thân dù chỉ một lần, chạy trốn khỏi cuộc sống xô bồ này và tìm nơi thanh tịnh ở ẩn.