Theo cảnh sát Malaysia, vụ việc xảy ra khi nam tài xế 65 chở một cậu bé 13 tuổi ở Sungai Petani, bang Kedah cuối tháng trước. Trong đoạn video được quay bởi camera lắp trong xe, ban đầu cả hai đều trò chuyện bình thường. Tuy nhiên, thiếu niên bỗng ngồi sát về phía trước. Cậu bé rút dao đâm vào ngực tài xế để lấy số tiền người đàn ông rút ra từ túi áo.
Con dao chỉ đâm vào dây an toàn của tài xế và chệch hướng. Ngay lập tức, ông này vội chống trả lại tên cướp tuổi teen. Nam tài xế cắn vào tay vị khách hàng manh động và rút được dao của cậu bé cũng như giữ lại được toàn bộ số tiền. Thấy vụ cướp không thành công, tên cướp vị thành niên chạy trốn khỏi xe.
Cảnh sát trưởng quận Kuala Muda, Zaidy Che Hassan, cho biết nghi phạm đã sử dụng ứng dụng gọi xe. Tuy nhiên, trong quá trình đi xe, nghi phạm lại giở trò xin tài xế cho vay để trả tiền thuê nhà. Không chấp nhận, nam tài xế lớn tuổi yêu cầu cậu bé phải trả ngay tiền xe, không thì sẽ dừng lại.
Lúc này, thiếu niên yêu cầu tài xế chở về nhà để lấy tiền. Sau đó, tên cướp tuổi teen cố gắng kéo dài chuyến đi bằng cách chỉ cho tài xế lái xe vòng vèo qua các con hẻm nhỏ. "Sau một lúc, nam tài xế dừng lại để thả nghi phạm, đồng thời đòi thanh toán thêm 9 RM (khoảng 46.000 đồng). Nhưng khi đang trả lại tiền thừa do nghi phạm đưa, ông ấy bị cậu ta lấy dao đâm".
Sau vụ việc, tài xế đã báo cảnh sát. Tới khoảng 22h tối cùng ngày, thiếu niên được xác định và bắt giữ. Theo báo cáo, cảnh sát cũng đã thu hồi một con dao dài 25 cm từ xe của nạn nhân.
Cảnh sát trưởng Zaidu cho biết: "Điều tra cho thấy nghi phạm tuổi teen này là con cả trong một gia đình có 4 anh chị em và hoàn cảnh không hề gặp khó khăn. Cậu bé chỉ tấn công tài xế do tức giận sau khi bị tài xế mắng và muốn đòi lại tiền".
Tùng Anh (Theo Straist Times)