
Tài xế mở cửa chạy khỏi xe được 15m rồi nằm bất động trên vũng máu. Ảnh: Sơn Dương
Hơn 19h ngày 29/1, tại cổng phụ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhiều người đi đường phát hiện nam tài xế taxi mở cửa xe bỏ chạy kêu cứu. Chạy cách chiếc xe khoảng 15m, anh ta nằm gục xuống, bất tỉnh. "Có hai người đàn ông ngồi phía sau cũng bỏ chạy khỏi chiếc taxi", một nhân chứng cho biết.
Tại hiện trường, vị trí nạn nhân nằm gục ở phía trong khuôn viên sân vận động Mỹ Đình, theo hướng về một nhà hàng, cách cổng phụ khoảng hơn một mét. Chiếc taxi nằm cách đó 15m, cửa lái mở. Vệt máu xuất hiện từ ghế lái đến nơi nạn nhân nằm.
Nam tài xế sau đó được người dân kiểm tra để đưa đi cấp cứu, tuy nhiên anh ta bị thương nặng, mất nhiều máu với vết cứa trên cổ và đã tử vong sau đó.
Nam nạn nhân được xác định khoảng 26 tuổi ở Hà Nội, là tài xế của hãng taxi có trụ sở huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
Phía hãng taxi cũng xác nhận vụ việc và cho biết đang phối hợp với công an để làm rõ nguyên nhân.
Sơn Dương