Vài ngày trước, nhóm 11 tài xế đầu tiên đã tới Văn phòng Quản lý Tang lễ thành phố Cao Hùng để thi hành hình phạt và dành nhiều tiếng để lau dọn nhà xác, phòng lạnh và khu vực hỏa táng.
"Tôi lau dọn cửa tủ đông nhà xác và nhận ra rất có thể bên trong chứa xác chết. Tôi thấy mình chưa từng gần cái chết đến vậy, cảm giác thật đáng sợ. Tôi nhận ra sau này mình cần cẩn thận hơn khi lái xe, không nên uống rượu rồi điều khiển xe trên đường", một trong số những người bị buộc tội lái xe khi say rượu cho biết.
Yan Qingzhi, Thư ký sở Nội Vụ, cho hay chính quyền thành phố thực hiện nghiêm túc các biện pháp không khoan nhượng đối với hành vi lái xe trong tình trạng say rượu. Giới chức hy vọng thông qua việc áp đặt các hoạt động dịch vụ lao động và trải nghiệm như lau dọn nhà tang lễ, người dân thành phố sẽ cảnh giác, tôn trọng tính mạng mình và những người khác. Từ đó chấm dứt nạn lái xe khi say rượu, nâng cao an toàn đường bộ và tôn trọng quyền, lợi ích của người qua đường.
Sau bốn giờ lau dọn, 11 người này bày tỏ sự hối hận vì hành động của mình và thề sẽ không bao giờ lái xe sau khi uống rượu nữa. "Tôi không dám lặp lại việc đó lần nữa đâu!", một trong số họ nói.
Tháng trước, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, chấn động bởi một vụ tai nạn xe hơi do tài xế say xỉn điều khiển, khiến một người đàn ông thiệt mạng và ba người khác bị thương. Thị trưởng Chen Qimai sau đó đưa ra tuyên bố, những người bị kết tội lái xe trong tình trạng say rượu hay bị hoãn truy tố cần thực hiện dịch vụ lao động xã hội ở các nhà tang lễ địa phương như một hình phạt.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)