Tài xế Wang Junyi đang chuẩn bị bữa tối cho vợ và con gái thì giật mình bởi tiếng hét thất thanh của vợ. Khi ra ban công để lấy quần áo khô, vợ Wang nghe thấy tiếng kêu cứu từ căn hộ tầng trên. Bằng cách nào đó, cậu bé 4 tuổi sống ở căn hộ tầng 14 đã trèo qua bức tường kính ở ban công nhà mình và sắp rơi xuống.
Cậu bé nặng 20 kg đang cố gắng bám chặt khung kính và mũi chân chạm vào phần nhô ra chỉ rộng 5 cm của hàng hiên. Ngay lập tức, Wang lao ra ngoài và trèo lên đỉnh bức tường ban công bằng kính của nhà mình, đứng trên khung hẹp và đưa tay phải ra đỡ gót chân của cậu bé.
Lúc đó điều duy nhất ngăn Wang không rơi từ căn hộ ở tầng 13 là bàn tay trái của anh đang nắm chặt vào khung kính. Sau đó, vợ và con gái Wang cùng sự giúp đỡ của một cụ bà lớn tuổi sống bên cạnh, đã đến giữ chân để ngăn Wang khỏi ngã.
Tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" của Wang và cậu bé lầu trên được một người dân gần đó chụp lại. Theo cư dân họ Yi, cả nhóm đã giữ yên vị trí trong 6 phút trước khi nhân viên quản lý chung cư đến hiện trường để thực hiện cuộc giải cứu.
Đài truyền hình Giang Tô cho biết gia đình tầng trên đã để con trai ngủ một mình ở nhà. Khi tỉnh dậy, cậu bé đã trèo qua khung kính của ban công. Wang cho biết anh hành động theo bản năng. Wang, gia đình anh, nhân viên quản lý chung cư và người hàng xóm lớn tuổi đã được chính quyền địa phương trao thưởng vì sự dũng cảm.
Hành động anh hùng của Wang giành được sự tán thưởng từ nhiều người dùng mạng Trung Quốc. Họ ca ngợi anh là "hàng xóm tốt của Trung Quốc". "Anh ấy đã mạo hiểm mạng sống của mình để cứu con người hàng xóm. Những gì anh ấy đã làm thật tuyệt vời. Anh ấy chỉ là một người đàn ông bình thường không được đào tạo và hành động bằng lòng dũng cảm", một người nói.
Sơn Nam (Theo SCMP)