Phát biểu trên tạp chí People, nhà viết tiểu sử Hoàng gia Ingrid Seward ca ngợi khả năng cân bằng cảm xúc của Nữ hoàng Anh. Seward nói: "Bà ấy sẽ không để mọi chuyện lấn át bản thân. Bà ấy có tinh thần kỷ luật thép và điều đó giúp trụ vững 70 năm ngồi trên ngai vàng. Nó cho phép bà giải quyết mọi chuyện và giải thích lý do tại sao bà vẫn có thể làm việc ở độ tuổi này".
Bên cạnh đó, một nguồn tin cũng tiết lộ Nữ hoàng luôn phân định rõ ràng các vấn đề gia đình và công việc. Hầu như không ai thực sự hiểu rõ suy nghĩ của người đứng đầu Vương quốc Anh bởi bà hiếm khi bày tỏ cảm xúc công khai. Nữ hoàng cũng luôn thận trọng trong mọi phát ngôn đưa ra trước công chúng.
Năm nay, Nữ hoàng Elizabeth II (95 tuổi) đã trải qua các bi kịch liên tiếp. Hồi tháng 4, bà phải chứng kiến sự ra đi của người chồng gắn bó hơn 70 năm, Hoàng thân Philip. Ngoài ra, con trai được bà yêu quý nhất, Hoàng tử Andrew, bị tố quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và có mối quan hệ mật thiết với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.
Cùng đó, Nữ hoàng cũng phải đối mặt những rạn nứt trong gia đình khi cháu trai Harry chuyển đến California cùng vợ và mối quan hệ căng thẳng giữa Harry với anh trai William.
Về mặt tinh thần, Nữ hoàng được cho là vẫn duy trì trạng thái tốt. Song sức khỏe của bà đã giảm sút hai tháng qua. Bà đã phải hủy hàng loạt sự kiện quan trọng vì đau lưng và hiện chỉ làm các công việc bàn giấy nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, Nữ hoàng được mong đợi sẽ tận hưởng Giáng sinh bên gia đình và thậm chí có thể xuất hiện trước công chúng tại nhà thờ Sandringham cuối tháng này. Năm nay, tiệc trước lễ Giáng sinh của Hoàng gia sẽ diễn ra tại lâu đài Windsor, thay vì Điện Buckingham như truyền thống vài thập kỷ qua. Nữ hoàng đã sống ở Windsor từ khi dịch bệnh bùng phát và ít lần bước chân ra khỏi lâu đài vài tháng qua.
Tới ngày lễ, Nữ hoàng dự kiến bay bằng trực thăng tới Sandringham thay vì đi tàu hỏa như các năm qua. Trước đó, bà sẽ quay video thông điệp Giáng sinh hàng năm tại Windsor. Thông điệp năm nay của Nữ hoàng được cho là tập trung nâng cao "sức mạnh cộng đồng" trong đại dịch cũng như tưởng nhớ Công tước xứ Edinburgh.
Tùng Anh (Theo Mail)