>> Uống nhầm rượu độc, 6 người thiệt mạng
Cả bản Tuồng choàng dậy. “Ngộ độc rồi! Đưa đi trạm xá mau...”, tiếng một người đàn ông nào đó nói lớn. Nhưng tất cả đã muộn. Cả sáu người đàn ông, trẻ nhất 24 tuổi, lớn nhất 67 tuổi đã tắt thở. Tiếng khóc dậy đêm, có người không tin, còn lay lay mãi những thân thể còn chưa kịp lạnh: “Hơn một tiếng đồng hồ trước, họ còn khỏe mạnh mà...”!
Nguồn cơn của “đại tang” xóm Tuồng bắt đầu từ cuối tuần trước, khi bà lão Nông Thị Lợi thấy đau mỏi gân xương. Theo kinh nghiệm của những người già dân tộc Tày, trên rừng có một loại cây dây, có thể lấy củ rễ ngâm rượu uống sẽ đỡ mỏi.
Thế là bà già 63 tuổi ấy lọ mọ lên rừng tìm kiếm cây dây và đào lấy củ rễ đem về. Nhưng thật trớ trêu, do mắt kém hay do trời xui đất khiến thế nào, bà đã lấy nhầm... rễ cây lá ngón! Bà vứt hết thân lá đưa rễ cây về rửa sạch rồi cho vào rượu ngâm.
Đêm 12/11 vừa rồi, nghe cơ thể mệt mỏi, bà Lợi đem chỗ rượu ngâm ra. Theo thói quen của người phụ nữ Tày, bà nhấp một ngụm nhỏ. Chỉ sau ít giây, bà thấy nóng bừng rồi tay chân tê dại. Lúc đó anh Thiêm con bà, vốn là Trưởng bản, đi ăn cưới chưa về. Người nhà thấy thế lo lắm, sợ con ma rừng về “bắt” bà đi, bèn đi mời thày về xem bệnh.
“Thày thuốc” là ông Hoàng Văn Phẩm, sinh năm 1945, vốn là một giáo viên về nghỉ chế độ, biết xoa bóp, bấm huyệt. Thày Phẩm sang xoa bóp một lúc thì bà cụ đỡ nhưng vẫn chưa nói được (do uống ít rượu độc). Hàng xóm lúc đó đã đến thăm khá đông, nhà không đủ chỗ, phải đứng cả ngoài sân.
Thấy bà cụ đỡ, người nhà tưởng do công của thày thuốc, anh Nông Văn Cẩm, con thứ của bà bèn tìm rượu ngâm đưa ra mời tạ ơn. Lúc đó nhà chỉ còn khoảng 5 người. Chén uống rượu là loại chén thuỷ tinh “mắt trâu” mà bà con vẫn thường dùng...
Gần 0h, Trưởng bản Nông Văn Thiêm đi đám cưới về. Nghe chuyện mẹ được cứu giúp, anh cảm động lắm, mời mỗi người thêm một chén nữa. Trao qua đổi lại mấy câu, Nông Văn Cẩm và một người nữa thấy mệt lả, nằm nghỉ tại chỗ trong nhà. 3 người khác thấy đã quá nửa đêm xin về.
Nhưng ra đến đầu ngõ thì hai người choáng váng ngã gục xuống. Người còn lại kêu: "Có lẽ bị ngộ độc rồi, có mì chính không?" (uống mì chính để giải độc). Trưởng bản Nông Văn Thiêm là một người to khoẻ, nặng khoảng 70 kg, lúc đó chưa bị choáng nên lần lượt ra dìu những người kia vào và hô người nhà gọi trạm xá cấp cứu. Đến người thứ 3 thì anh thấy khó thở, ruột quặn đau như đứt từng đoạn rồi ngã gục xuống...
Người ta gọi trạm xá xã Sơn Lộ. Trạm xá liên lạc xin xe cấp cứu từ huyện Bảo Lạc, nhưng do cách tới 40 km, đường khó đi, nên không kịp. Cả 6 người đã chết: 2 anh em Nông Văn Thiêm (41 tuổi) và Nông Văn Cẩm (38), “thày thuốc” Hoàng Văn Phẩm (62 tuổi); 3 người hàng xóm là Hoàng Văn Canh (28 tuổi), Vi Văn Huyên (34 tuổi) và Hoàng Văn Tấn, 24 tuổi.
Trong suốt ngày 13 và 14/11, UBND xã Sơn Lộ đã cử cán bộ xuống giúp các gia đình an táng người tử nạn. Chứng kiến đại tang nơi xóm nghèo, ai cũng rơi nước mắt. Nhà Trưởng bản nền đất, mái fibro-ximăng, nhỏ hẹp. Bà cụ đã đỡ nhưng vẫn nằm trạm xá. Còn chị vợ thì khóc không ra tiếng vì cùng một lúc chịu hai cái tang. Còn người vợ trẻ của Hoàng Văn Tấn thì chỉ biết ôm con thẫn thờ.
Ông Hoàng Văn Nạo, bố anh Tấn là thương binh, nghẹn ngào nói: “Cả đời tôi từ chiến trường cho đến lúc về nhà, chưa bao giờ thấy thảm cảnh thế này...”. Ông chỉ còn một mắt để khóc con, vì mắt kia đã hỏng bởi chiến tranh.
Nhưng người đàn ông một thời chinh chiến thấy mình cần phải động viên người còn lại: Còn may là nhà anh Thiêm nhỏ, chứ rộng hơn thì đã có hàng chục người cùng uống rượu...
Chúng tôi đến gia đình “thày Phẩm”, người nghèo nhất trong số các nạn nhân. Nhà ông không còn hạt thóc dự trữ. Đứa con cả của ông bị câm, con gái thứ đã lấy chồng. Chỉ còn người con út. Thấy khách từ xa đến viếng, em chỉ biết quỳ xuống cám ơn và khóc. Đến chiều qua, 5 trong tổng số 6 nạn nhân đã được an táng.
Chiều qua khi vừa đi viếng các đám về, bà Tô Thị Lợi, Phó Bí thư Huyện uỷ Bảo Lạc, cho biết: "Đã có các đoàn của UBND huyện, huyện ủy Bảo Lạc, Ban Dân vận tỉnh Cao Bằng... đã đến thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ các gia đình an táng người bị nạn, tổng cộng 2,5 triệu đồng/nạn nhân".
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)