Sau những cơn đau tức ngực và tình trạng mệt mỏi kéo dài trong lúc đi tour với nhóm Backstreet Boys ở châu Âu mùa xuân năm ngoái, Nick Carter đã phải tổng kiểm tra sức khỏe, đặc biệt với bác sĩ chuyên khoa tim ở Florida.
Nick Carter tâm sự về cuộc sống mới trên tạp chí People. |
Kết quả là những năm tháng lao đầu vào rượu và ma túy do cuộc hôn nhân của cha mẹ rạn vỡ, cùng các buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng tàn phá sức khỏe, nam ca sĩ 29 tuổi đã mắc bệnh cardiomyopathy, một loại bệnh về cơ tim không rõ nguyên nhân. Đây là căn bệnh có tỷ lệ tử vong khá cao, lứa tuổi thường gặp nhất là trung niên và thanh niên từ 20-50 tuổi. Nick phải thay tim mới nếu không anh sẽ chịu chung số phận chết trẻ với ca sĩ Andy Gibb ở tuổi 30 hay nam diễn viên Chris Penn ở tuổi 40.
Nổi tiếng từ những năm 90 bên các thành viên của Backstreet Boys, thành công đến quá sớm cùng những khoản tiền khổng lồ kiếm được đã đẩy Nick vào cuộc sống hưởng thụ quá đà. "Tôi đã uống rất nhiều và chơi cocaine vô tội vạ. Tôi cảm thấy như thể tôi đang tự giết chính mình vậy. Có những thời điểm tôi mệt mỏi vì tiệc tùng quá nhiều, thì tôi chuyển sang thử một chút cocaine để "đánh thức" bản thân. Tôi là người ở hộp đêm cho tới khi ánh sáng mắt trời ló rạng. Mọi người nhìn tôi nói: Ồ, có phải Nick Carter không đấy?, và tôi sẽ đáp: Ừ, chính tôi quậy phá đây".
Anh cũng lập được kỳ tích và chiến thắng chính mình khi giảm từ 102kg xuống còn 75kg. |
Trước khi phát hiện ra bệnh, Nick cũng từng lãnh hậu quả vì lối sống buông thả của mình. Anh bị hạn chế lái xe, gây ra các vụ cãi vã, kiện tụng om sòm và trọng lượng cơ thể "phình" ra tới gần 102kg.
Lúc bác sĩ bảo Nick rằng: "Cậu phải thay đổi cách sống đi thôi", Nick nhận ra rằng cuộc đời của anh giờ đây chỉ có thể tiếp diễn khi anh nói "không" với chất kích thích. "Tôi không muốn chết. Tôi càng không muốn trở thành người mà dư luận nghĩ rằng: "Thật buồn vì anh ta đã không thể dừng lại và tự giết chính mình".
Sau những cuộc trò chuyện thẳng thắn và thời gian điều trị với chuyên gia tim mạch, Carter đã cai được rượu và sống lành mạnh hơn. Trọng lượng của anh lúc này là 75kg, gọn gàng và săn chắc nhất trong suốt 10 năm qua. "Tôi đang cố gắng sống tốt hơn. Nhưng tôi cũng không hối tiếc về bất cứ thứ gì đã trải qua, bởi nó là một phần con người tôi hoặc nó làm nên con người tôi hiện tại".
Tôi không muốn là người mà dư luận cho rằng: "Thật buồn vì anh ta đã không thể dừng lại và tự giết chính mình". |
Thổ lộ về cô gái làm nhân viên bán hàng đã hẹn hò với anh vài tháng qua, Nick nói: "Tôi không tin vào hôn nhân, nhưng tôi biết một ngày nào đó mình sẽ lập gia đình". Trước đây, cậu em út của Backstreet Boys từng thổ lộ giờ anh chỉ muốn yêu một cô gái bình thường sau khi đã "kinh" qua các ngôi sao nổi tiếng như Paris Hilton, Mandy Moore hay Ashlee Simpson. "Người khiến tôi thấy được yêu nhất hay có những giây phút hạnh phúc nhất lại là những bạn gái vô danh".
Quỳnh Chi