>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Mộc Miên
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Amour là câu chuyện giản dị, xúc động về tình yêu trong những năm tháng cuối đời, khi người ta đã trở nên rệu rã. Georges và Anne là đôi vợ chồng già đã 80 tuổi. Họ là những giáo viên thanh nhạc đã về hưu, sống bên nhau suốt nửa thế kỷ. Rồi bà cụ Anne bất ngờ trải qua cơn đột quỵ nghiêm trọng khiến bà bị bại liệt và không giao tiếp được nữa. Ông Georges trở thành y tá riêng của vợ, từng giờ từng phút chăm sóc bà. Tình yêu trong chặng cuối của cuộc đời là những cử chỉ chăm sóc khi đau ốm, vỗ về lúc trái tính. Amour đã chạm đến trái tim của người xem bằng câu chuyện mang tính nhân văn tuyệt vời bởi thông điệp giản dị: Cùng với tuổi tác, cơ thể con người có thể trở nên già cỗi, rệu rã, héo tàn nhưng tình yêu thì sống mãi.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Điều thứ nhất là đầu năm 2012, tôi gặp một sự cố trong chuyện tình cảm, tưởng chẳng thể vượt qua, tôi chênh chao gần như gục ngã. Em gái tôi thủ thỉ: "Hay là chị viết blog cho khuây khỏa". Tôi đã tìm đến thế giới của công nghệ thông tin, tôi "khai trương" blog của mình với bài viết: Khoảng lặng của riêng em. Thế rồi "khoảng lặng" đó được nhiều người đồng cảm, chia sẻ. Tôi viết lên những suy nghĩ của mình nhiều hơn. Một blogger đã nói với tôi: "Với văn phong như vậy, tại sao em không cầm bút, hãy viết và gửi báo hay gửi dự thi, anh tin em sẽ gặt hái được nhiều thành quả bất ngờ". Với lời động viên ấy, tôi say sưa viết và thật kỳ diệu, tôi có bài đăng một số báo, tôi đạt được một số giải thưởng nhỏ. Nhờ nó, tôi được ra Hà Nội, thỏa ước mơ viếng Lăng Bác, được dạo Hồ Tây và vãn cảnh chùa Một Cột. Tôi được đến Quảng Bình thăm động Phong Nha. Đặc biệt là nhờ những thành tích bé nhỏ ấy, tôi tự tin hơn khi đến với một thế giới mà tôi yêu mến - thế giới văn chương.
- Điều thứ hai là vào một ngày tháng 8, tôi gặp anh Nguyên và vợ anh, tay trong tay đi bộ xuống chợ. Hai vợ chồng chỉ còn nhìn thấy ánh sáng bằng một con mắt của vợ anh nên đi đâu, anh chị cũng có đôi, vừa đi vừa nói chuyện rất tình tứ. Họ đang rất hạnh phúc khi được ở bên nhau. Nhìn họ, tôi chợt giật mình, đôi khi mình hay than vãn, hay cho rằng cuộc sống của mình tồi tệ mà không hiểu trong cuộc sống này còn có quá nhiều mảnh đời bất hạnh. Thế nhưng họ luôn lạc quan, biết yêu thương, bù đắp cho nhau để tìm kiếm hạnh phúc từ những thiệt thòi của họ. Phải chăng "Hạnh phúc không phụ thuộc vào cách người ta định nghĩa về nó mà là cách người ta cảm nhận nó".
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Đầu tiên là tôi rất vui khi đã từ bỏ thành công thói quen thức khuya đến hai ba giờ sáng vì tôi biết thức khuya như vậy sẽ rất có hại cho sức khỏe của bản thân.
- Tôi càng vui hơn khi bỏ được thói quen "việc hôm nay cứ để ngày mai", đợi nước đến chân mới nhảy.
- Tuy nhiên, tôi vẫn còn dễ xúc động, không kiểm soát được cảm xúc, dễ cười và cũng dễ khóc.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Đến Động Phong Nha - một kỳ quan thiên nhiên thế giới cùng với những nhà văn tiền bối để bùi ngùi nhớ những vần thơ đã đọc được ở đâu đó:
"Thần bút nào tả nổi một Phong Nha
Kiệt tác tuyệt vời của hóa công kỳ diệu
Em xinh thế dáng cong chiều yểu điệu
Phong Nha hóa thành em hay em hóa Phong Nha?".
- Đến Hà Nội và được một người bạn nói: "Anh dắt em vào cõi Bác xưa, đường xoài hoa trắng nắng đu đưa...". Được thấy: "Bác nằm trong Lăng giấc ngủ bình yên…", được nếm vị "mùa thu của em là hương cốm mới".
- Đến Vinperland Nha Trang - thiên đường giải trí của hòn ngọc Việt Nam cùng với gia đinh.
- Đến Đà Lạt - thành phố nghìn hoa cùng em gái út, vừa thưởng ngoạn thiên nhiên trong lành, vừa nghêu ngao hát: "Ta vẫn nghe Đà Lạt yên vui lắm, đó quê hương của nàng thơ".
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Thầy N: Tác phong nhẹ nhàng nhưng kiên quyết vã đầy bản lĩnh, ăn nói thuyết phục người nghe.
- Anh T: Anh thường nói với mình: "Anh thích nghe giọng nói của em, chỉ cần nghe giọng em là mọi bực bội, ưu phiền đều tan biến hết".
- Thầy P: Bậc tiền bối luôn động viên mình kiểu: "Cố gắng lên nghe em!" và "Mỗi con chim có một cánh rừng riêng để hót, có khoảng trời riêng để tung cánh. Tôi tin em sẽ thành công".
- Bạn H: Hay gọi mình và gào lên: "Tớ gặp chuyện buồn rồi, đi uống cafe với tớ nhé!". Mình thường đến với bạn ngay.
- Bạn N: Bạn có cuộc sống gặp nhiều trắc trở nhưng bạn là người phụ nữ giàu nghị lực.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Thật đáng tiếc vì mình đã bỏ lỡ cơ hội đi học cao học.
- Chi tiêu chưa hợp lý nên cuối tháng mình thường kẹt tiền.
- Tính trẻ con: hay than vãn, mít ướt khi gặp khó khăn.
- Một lần to tiếng cãi lại lời ba mà chưa nói lời xin lỗi ba được. Điều này khiến mình giận bản thân lắm!
- Mình hơi nhút nhát, sống thu mình.
- Chưa thật sự cố gắng khi học tiếng Anh.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Việc hôm nay chớ để ngày mai vì ngày mai còn việc của ngày mai nữa.
- Nếu bạn biết mơ ước, hãy hành động. Thành công sẽ đến với những ai biết rõ mình muốn điều gì và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được điều đó.
- Kẻ đau nhất không phải là kẻ có nỗi đau lớn nhất mà là người không thể thể hiện nỗi đau đó ra ngoài.
- Hãy suy nghĩ một chút trước khi than phiền. Khi không thích một điều gì đó, tốt nhất là nên tìm cách thay đổi nó. Nếu chẳng thể thay đổi được nó hãy cố gắng thay đổi cách ta nghĩ về nó. Đừng bao giờ than vãn!
- Mở lòng mình với mọi người, sẻ chia sẽ giúp ta nhân đôi niềm vui và vơi đi nỗi buồn.
- Sức khỏe là vốn quý, cần phải quan tâm, chăm sóc bản thân nhiều hơn.
- Luôn tin vào chính bản thân mình, có như vậy ta mới tự tin được trước công việc, trước mọi người xung quanh.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Anh yêu em nhiều lắm, em biết không?" - Câu nói của anh và mình muốn nghe mãi thôi.
- "Em được mời đi nhận giải thưởng, chuẩn bị sắp sếp thời gian nhé!" - Câu nói của chị biên tập viên tòa soạn báo làm mình run lên vì sung sướng.
- "Em được chuyển công tác về gần nhà rồi đấy!" - Câu nói của thầy hiệu trưởng cơ quan cũ, còn gì bằng khi được về gần mẹ.
- "Mẹ mình là người đàn bà khổ nhất thế gian này, mẹ khổ quá nên mới phải chọn cái chết" - Câu nói của cô bạn thân trong đám tang của mẹ làm mình không cầm được nước mắt. Mẹ một đời tần tảo nắng mưa, xin đừng làm mẹ buồn mà hãy biết yêu kính mẹ khi mẹ vẫn còn.
- "Tết này có về nhà được không con?" - Nghe mẹ hỏi qua điện thoại mà mình chỉ muốn bay về bên mẹ ngay thôi.
- "Trẻ thơ ơi! Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người" - Trịnh Công Sơn. Câu hát thật là buồn, buồn cho một kiếp người ngay từ lúc mới chào đời.
- "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi…" - Trịnh Công Sơn. Phải, cần lắm một tấm lòng để gió cuốn đi đến mọi nơi trên trái đất này.
- "Cậu cứ như 'đi guốc trong bụng' tớ ý" - Câu nói của một người bạn trai thân thiết. Đúng như vậy, tớ sẽ luôn luôn hiểu cậu vì đối với tớ, cậu cũng đã như thế mà.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Thích gọi điện cho anh dù chỉ để hỏi: "Anh đang làm gì đấy?".
- Viết truyện ngắn, tản văn.
- Viết blog.
- Học tiếng Anh.
- Đọc truyện và tiểu thuyết.
- Nghe nhạc nước ngoài.
- Chăm những chậu cây xương rồng.
- Cuối tuần về với ba mẹ.
- Đi uống cafe với bạn.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Cố gắng học tiếng Anh thật tốt.
- Ôn và thi cao học.
- Viết truyện ngắn, tản văn.
- Mua thêm những cuốn sách: Hậu Cuốn theo chiều gió, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Trăm năm cô đơn, Nghìn lẻ một đêm và Chuông nguyện hồn ai…
- Tìm cơ hội nói lời xin lỗi ba và nói: "Con thương ba nhiều lắm!".
- Lên kế hoạch tiết kiệm và chi tiêu hợp lý.
- Dặn lòng phải mạnh mẽ, không được than vãn, phải cố gắng trong công việc. Thành công sẽ đến với những ai có quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc.
- Thường xuyên gần gũi, chia sẻ với mọi người xung quanh.
- Mùa quà Tết tặng ba mẹ và sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên hơn.
- Tập một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe.