Ống khói đen ngòm của nhà máy sữa. |
Bà Hoàng Thị Kiểm (xã Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên) bức xúc: “Trẻ con hít phải khói đen nên ho và khó thở”. Nhiều lần, người dân quanh vùng định vào nhà máy để phản đối việc gây ô nhiễm nhưng tường rào quá cao.
Theo bà Nguyễn Thị Năm (Đình Đôi, Cẩm Trà): “Nhà máy sữa Elovi đun bằng lốp ôtô, xe máy, khói đen bay vào trong nhà bám lên tường, kệ bát; mùi hôi thối từ nhà máy toả ra quanh vùng khu dân cư khiến trẻ con tức ngực, người lớn thì ho khan”.
Người dân phản ánh, từ 6 tháng nay, khói đen và mùi hôi đã làm những người dân, cây cối, súc vật bị ảnh hưởng. Cứ 10 phút một lần, cột khói đen nhà máy lại xả ra bên ngoài.
Trên thực tế, những người dân đã từng gặp lãnh đạo nhà máy để đề nghị tìm biện pháp giảm thiểu độ ô nhiễm, yêu cầu nhà máy khử mùi, thay nhiên liệu đun, nhưng được trả lời là nhà máy sản xuất ít nên ít khói độc.
Sau nhiều tháng sản xuất, đến nay, nhà máy sữa Elovi đã gần như phớt lờ phản ánh của người dân.
(Theo Tiền Phong)