Van Niekerk, 46 tuổi, hiện sống ở thủ đô London, Anh, kể rằng cô bắt đầu bị bố lạm dụng, bạo hành từ khi còn là một đứa trẻ.
"Hầu hết mọi người thường có những kỷ niệm vui vẻ, đáng nhớ về thời thơ ấu. Hồi bé, tôi cũng được bố dạy bơi và chụp ảnh cho, nhưng tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm tồi tệ. Năm 6 tuổi, bố dạy tôi đấm bốc, ông ấy mong tôi biết đánh lại, nhưng tôi còn quá nhỏ và việc đó khiến tôi bị đau. Ông rất ích kỷ với mẹ, luôn mắng bà vô dụng, lười nhác và đánh bà nữa", cô kể.
Năm Van Niekerk được 6 tuổi, mẹ cô bỏ nhà đi, rồi trở về. Đến năm 10 tuổi, bà lại bỏ đi lần nữa. Mỗi lần như thế, cô con gái nhỏ bị bố đối xử "như một người vợ thay thế".
"Đáng lẽ tôi phải được đi học, nhưng bố tôi không cho. Tôi bị bắt ở nhà, chăm sóc cho 5 anh chị em của mình. Tôi phải dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người và cho thức ăn vào hộp làm bữa trưa. Ông bắt tôi giặt quần áo bằng tay, vì nhà không có máy giặt", cô kể.
Sau khi bỏ vợ, ông Noah Walsh, bố của Judy van Niekerk, đã giành được quyền nuôi con và tiếp tục bắt nạt, bạo hành cô.
"Ông ấy thường lấy dao dọa tôi. Buổi tối, khi tôi đã chuẩn bị đi ngủ, ông bắt tôi thức cùng cho tới khi ông buồn ngủ. Tôi mới chỉ là một đứa trẻ khi bắt đầu bị bố cưỡng hiếp. Các anh chị em trong nhà không bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đó. Họ không biết sau đó tôi có thai và cũng nhờ bố mà tôi bị sẩy".
Năm 13 tuổi, van Niekerk bị gãy xương và bị bố dọa bắn. Một ngày nọ, năm cô 14 tuổi, ông Walsh nổi giận và bắn vào ngực con gái. Một người hàng xóm biết tin đã gọi xe cấp cứu. Khi đó, ông Walsh khai với cảnh sát rằng con gái ông tự bắn mình.
"Chúng tôi cứ chuyển nhà liên tục nên hàng xóm không có ai để ý. Bố tôi cấm không cho đi đâu nên tôi cũng chẳng có người bạn nào để kể lể cả. Năm đó, tôi có thai lần hai. Tôi muốn giữ đứa bé vì muốn có người bầu bạn trò chuyện do bị nhốt trong nhà suốt ngày. Nhưng bố tôi không muốn", cô kể lại.
Sau đó, Van Niekerk bị bố đánh vào bụng, bắt tắm nước nóng để phá thai. Cuối cùng, ông ta tự phá thai cho cô bằng một cái móc áo. Hai năm sau, cô lại phải bỏ thai lần thứ ba ở bệnh viện.
Năm 20 tuổi, Van Niekerk may mắn bỏ trốn khỏi nhà ở Ireland và đến London để học làm kế toán. Được một thời gian, cô đến Nam Phi và quen người chồng hiện tại là anh Tiny, 46 tuổi. Anh động viên cô hãy báo cho cảnh sát.
Đến tháng 10/2000, ông Walsh, khi đó 55 tuổi, phải ra hầu tòa Central Criminal Court ở Dublin, Ireland. Ông ta thừa nhận 3 lần cưỡng hiếp và hai lần có hành vi không đứng đắn với con gái.
"Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, vì thế khi con gái bỏ đi, thế giới của tôi như sụp đổ", ông Walsh nói tại phiên tòa. Sau khi xét xử, hội đồng thẩm phán đã tuyên án người đàn ông này 15 năm tù giam.
Năm 2004, Van Niekerk nhận được một tin nhắn từ cảnh sát thông báo rằng bố cô đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Vì thế, cô quyết định đến gặp ông.
"Lúc đó, tôi nhận ra mình cần nói với ông rằng tôi vẫn quan tâm đến ông. Tôi cũng biết ơn ông vì đã dạy cho tôi biết bơi, biết trở nên mạnh mẽ. Tôi không muốn nhìn thấy ông phải sống trong đau đớn. Lúc đó, tôi nói với ông rằng 'Con yêu bố' và ông cũng nói lại như thế. Sau khi ông mất, tôi thấy buồn. Tôi cũng mừng vì đã đến gặp bố lần cuối. Và dù sao đi nữa, cuối cùng tôi cũng được sống trong thanh thản", người phụ nữ này cho biết.
Hướng Dương