Chúng mình yêu nhau từ hồi mình còn là sinh viên năm nhất và giờ mình đã ra trường và đi làm được một thời gian. Tình yêu đã cho mình có được cảm giác lãng mạn, sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc từ anh ấy. Một lần mình nằm viện mà nhờ chính sợ lo lắng kèm theo sự lãng mạn mà đã giúp mình vượt qua được bệnh tật.
Bất chấp gia đình không cho quen vì đang còn đi học nhưng rồi gần 4 năm đã trôi qua với biết bao kỷ niệm vui có buồn, khóc có và rồi mọi chuyện cũng qua. Giờ đây chúng mình đã vượt qua tất cả và đã được gia đình cho phép tổ chức đám cưới ngày 5/11 vừa qua.
Không khí ngày ấy thật vui và hạnh phúc biết chừng nào khi gia đình nội ngoại đều vui vẻ hòa đồng, bạn bè gần xa đều tới dự. Abum ảnh của mình được chụp ở thành phố biển Nha Trang xinh đẹp đã tạo nên sự lãng mạn của bộ ảnh cưới. Sau khi thực hiện bộ ảnh này xong mình thấy rất hài lòng vì đời người hạnh phúc nhất ngày ấy mà mình đã đạt được. Chúc tất cả các đôi uyên ương đã cưới, sắp cưới sẽ thật vui và hạnh phúc trong ngày ấy.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.